Năm 2025, đất nước ta long trọng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025). Đây là một dấu mốc thiêng liêng, gợi nhắc thời khắc lịch sử khi bản Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc vang trên Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tám thập kỷ đã đi qua, dân tộc Việt Nam với bao gian khổ và hy sinh vẫn luôn vững vàng, kiêu hãnh và đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ.
Nhân dịp trọng đại này, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã phát động cuộc thi viết Việt Nam trong tôi – sự kiện dành cho mọi người Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như bạn bè quốc tế đang sinh sống tại Việt Nam. Sau gần 2 tháng phát động, sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng, với hàng ngàn tác phẩm dự thi gửi về từ khắp mọi miền.
Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Nguyễn Văn Hoài, Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân Việt/NTNN, Trưởng BTC cuộc thi về ý nghĩa cũng như thành công của cuộc thi này.

Thưa ông, sau gần hai tháng phát động, cuộc thi viết “Việt Nam trong tôi” đã thu hút hàng nghìn bài dự thi từ độc giả trên cả nước, trong đó có nhiều tác phẩm ấn tượng, giàu cảm xúc và được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Ông có thể chia sẻ vì sao Báo NTNN/Dân Việt quyết định thực hiện cuộc thi này?
– Nhà báo Nguyễn Văn Hoài: 80 năm Quốc khánh là dịp rất đặc biệt với mỗi người dân Việt Nam. Đó không đơn thuần là một mốc thời gian, mà là khoảnh khắc để cả dân tộc cùng nhìn lại hành trình xây dựng, gìn giữ và phát triển đất nước trong suốt tám thập kỷ. Trong hành trình đó, đã có không ít máu xương, nước mắt, khổ đau của đồng bào, để tạo nên những chiến tích vinh quang, bảo vệ nền hòa bình, độc lập.
Từ suy nghĩ đó, chúng tôi muốn tổ chức một cuộc thi viết, nơi độc giả được kể lại những câu chuyện của riêng mình, những ký ức của một gia đình, một vùng đất, hay chỉ đơn giản là chia sẻ cảm xúc của mình về hai tiếng Việt Nam. Những tác phẩm này khi góp lại sẽ tạo nên một bức tranh lớn, chân thực và sống động về tình yêu đất nước.
Cuộc thi có tên gọi khá ngắn gọn: “Việt Nam trong tôi”. Cái tên ấy mang ý nghĩa như thế nào, thưa ông?
– Nhà báo Nguyễn Văn Hoài: Chúng tôi chọn một cái tên giản dị, không hoa mỹ, bởi điều quan trọng nhất là để người viết được nói lên tiếng lòng của mình. Việt Nam trong tôi là cách mỗi người trả lời cho câu hỏi: Việt Nam trong trái tim bạn là gì? Là một vùng quê yên bình với lũy tre xanh? Là ký ức về ngày đoàn tụ sau chiến tranh? Là nụ cười của mẹ giữa thời khốn khó? Hay là những ngày tháng học tập, lao động, cống hiến cho đất nước hôm nay? Là khát khao về một kỷ nguyên vươn mình với nhiều thay đổi?
Chúng tôi không giới hạn khái niệm Việt Nam ở biên giới địa lý hay chính trị. Đó có thể là nơi chôn nhau cắt rốn, là hình ảnh tổ quốc thiêng liêng trong tim một kiều bào xa xứ, hay là miền đất gắn bó với một người bạn nước ngoài đã chọn sống và làm việc ở Việt Nam. Ai cũng có một “Việt Nam trong tôi”, và chúng tôi mong muốn được lắng nghe chia sẻ từ các bạn.
Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng như thế nào từ độc giả?
– Nhà báo Nguyễn Văn Hoài: Phải nói là vượt ngoài mong đợi. Chỉ sau chưa đầy hai tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận về hàng ngàn tác phẩm dự thi từ các tỉnh thành trong cả nước, từ đồng bằng, trung du cho tới vùng cao, hải đảo; từ những cây bút chuyên nghiệp cho đến các em học sinh, cụ già hưu trí hay người lao động phổ thông. Chúng tôi cũng đặc biệt xúc động khi nhận được bài viết từ các bạn trẻ Việt Nam đang học tập ở nước ngoài, cả những bạn bè quốc tế hiện đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội, TP.HCM, Huế…
Chất lượng bài dự thi rất phong phú, nhiều bài viết thực sự xúc động. Có tác giả kể về những ký ức đặc biệt trong một gia đình có ba thế hệ đều theo Cách mạng, trải qua nhiều mất mát, hi sinh nhưng vẫn luôn giữ nếp đoàn tụ trong ngày 2/9; Có kiều bào từ Đức, Pháp chia sẻ nỗi nhớ thương quê nhà da diết khi ngắm nhìn một dòng sông; Có người viết về niềm tin vào một đất nước đổi thay sau sáp nhập. Bên cạnh đó, cũng không ít những bạn trẻ sinh sau năm 2000 thổ lộ niềm tự hào khi đứng dưới bóng cờ, được cất lên ca khúc Quốc ca, tự nhủ rằng mình sẽ tiếp bước cha anh làm rạng danh đất Việt.

Qua các bài viết, ông cho rằng người dân đang nhìn nhận một Việt Nam hôm nay ra sao?
– Nhà báo Nguyễn Văn Hoài: Có một điểm chung rất rõ: Đó là niềm tin của nhân dân vào một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ. Trong mỗi câu chuyện, dù kể về gian khó, mất mát, hay những điều bình dị thường ngày, đều ẩn chứa một tinh thần tích cực.
Người dân Việt Nam đang nhìn về đất nước mình với ánh mắt hy vọng. Họ tin vào sự hồi sinh mạnh mẽ sau đại dịch, tin vào tiềm lực của thế hệ trẻ, vào công cuộc chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp hiện đại, vào vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Đặc biệt, tôi nhận thấy một sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy của những người trẻ: Họ gắn lòng yêu nước với hành động cụ thể. Đó là nỗ lực, khởi nghiệp, cống hiến vì cộng đồng, bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa dân tộc. Họ chính là những “ngọn lửa” thắp sáng tương lai của đất nước.
Ngoài việc tạo ra một sân chơi viết, Ban Tổ chức có kỳ vọng gì lớn hơn từ cuộc thi này?
– Nhà báo Nguyễn Văn Hoài: Chúng tôi kỳ vọng Việt Nam trong tôi không chỉ là một cuộc thi viết, mà là chất xúc tác để khơi gợi tinh thần dân tộc trong lòng mỗi người dân. Qua đó, cuộc thi góp phần làm sống dậy những ký ức quý báu, gợi nhắc về lịch sử, đồng thời hướng tới tương lai với khát vọng đổi mới, vươn xa.
Chúng tôi cũng qua đây tạo ra một kho tư liệu cảm xúc phong phú, tập hợp những câu chuyện thật, con người thật, từ đó có thể được chuyển thể thành các sản phẩm truyền thông, lan tỏa qua các nền tảng số. Từng bài viết có thể trở thành chất liệu quý trong các hoạt động giáo dục truyền thống, xây dựng bản sắc văn hóa, và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!
×
































Speak Your Mind