January 23, 2026

BTV Hoài Anh: “Áp lực lớn nhất của tôi khi tham gia tổ thuyết minh A80 là tuyệt đối không sai sót”

  • Tân binh Vbiz vừa chào sân đã bán sạch 6.500 bản, gần trăm nghìn lượt quan tâm, thu hút fan từ 12 quốc gia
  • Cô gái bại liệt lần thứ 2 phá kỷ lục môn bơi ở Para Games 13
  • Bắt giam Nguyễn Trọng Sang đột nhập vào Khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế Khu vực Cẩm Lệ trộm vàng

  • Những ngày qua, BTV Hoài Anh liên tục chia sẻ hình ảnh các buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đã thu hút nhiều sự chú ý.

    Theo đó, trong tổ thuyết minh của đại lễ, ngoài các giọng thuyết minh bên quân đội thì còn có hai giọng đọc thuộc khối dân sự là BTV Hoài Anh và Hữu Bằng của Đài Truyền hình Việt Nam. Họ sẽ cùng các thành viên trong tổ thuyết minh nêu trọn vẹn ý nghĩa diễu binh, diễu hành của từng khối, từng khí tài quân sự khi trình diễn qua lễ đài.

    btv hoai anh 1 0731
    BTV Hoài Anh và Hữu Bằng – Đài Truyền hình Việt Nam tham gia tổ thuyết minh A80. Ảnh: NVCC

    Công việc này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả sức khỏe lẫn tinh thần, đặc biệt không được phép sai sót bất kỳ một chi tiết nhỏ nào.

    Trước thềm sự kiện Tổng duyệt cấp nhà nước lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 diễn ra vào sáng ngày 30/8, BTV Hoài Anh đã có cuộc trò chuyện với Dân Việt.

    Sau nhiều năm gắn bó với truyền hình, dẫn nhiều sự kiện lớn, với BTV Hoài Anh, sự kiện 80 năm Quốc khánh này ghi dấu như thế nào trong hành trình nghề nghiệp của mình?

    – Với tôi đây là niềm vinh dự và tự hào to lớn khó có lại được lần thứ hai trong cuộc đời.

    BTV Hoài Anh có thể chia sẻ quá trình chuẩn bị cho vai trò đặc biệt này? Điều gì khiến chị tâm huyết và dành nhiều sự trau chuốt hơn so với các chương trình khác?

    – Kể từ khi nhận nhiệm vụ thì tổ thuyết minh chúng tôi gần như ngày nào cũng tập trung để tập dượt, luyện đọc… Cũng nhờ dịp này mà tôi có được những bữa cơm quân đội được ăn chung với các thủ trưởng, các đồng chí… thật ngon, vui vẻ và ấm áp, điều mà bình thường hiếm khi tôi có cơ hội (cười).

    btv hoai anh 8 0732
    BTV Hoài Anh thấy vinh dự và tự hào khi được tham gia thuyết minh trong sự kiện A80. Ảnh: NVCC

    Cũng nhờ làm việc cùng các thành viên mà tôi mới biết rằng, để hoàn thành nhiệm vụ thuyết minh cho đại lễ này thì các bạn chiến sĩ trong tổ đã phải tập trung từ hơn 2 tháng trước. Các bạn phải xa nhà, xa gia đình, ăn ngủ, sinh hoạt và tập luyện hoàn toàn tại doanh trại.

    Quy củ vậy, nên có lẽ các thủ trưởng thêm phần vất vả khi phải quản lý người “ngoại đạo” như tôi, thành viên không đóng chốt trong doanh trại như các thành viên khác (cười).

    Vì tôi không phải người trong quân đội, lại còn có những việc khác của Đài phải hoàn thành theo đúng nhiệm vụ được giao và còn hay báo ốm vì tôi vốn có cơ địa dễ viêm họng. Từ hôm luyện tập đến giờ, tôi viêm họng mấy lần rồi, cứ khỏi xong lại bị tái lại do cường độ đọc khá nhiều và phòng đọc khá lạnh.

    btv hoai anh 5 0734
    BTV Hoài Anh, Hữu Bằng và Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân trong buổi hợp luyện lần 2. Ảnh: NVCC

    Nhưng mà tinh thần thì vẫn cao lắm ạ (cười), bởi tôi mong muốn và thấy vô cùng vinh dự khi được góp phần chuyển tải không khí tự hào thiêng liêng ấy đến người dân cả nước. Và các thủ trưởng cũng rất thấu hiểu, cảm thông và tạo điều kiện cho các thành viên, đặc biệt với các thành viên ngoài quân đội như tôi.

    Trực tiếp dẫn một chương trình mang tầm vóc quốc gia, quy tụ hàng vạn người và truyền hình trực tiếp, áp lực lớn nhất với BTV Hoài Anh là gì?

    – Là không được sai sót. Nhưng ở một sự kiện mang tầm vóc quốc gia và có giá trị lan toả quốc tế như A80 thì yêu cầu nhiệm vụ của những người thuyết minh chúng tôi không chỉ là tuyệt đối không sai sót, mà còn phải đọc sao cho hay, cho toát lên “cái hồn” dân tộc. Đây là một nhiệm vụ mà với tôi là vô cùng khó khăn, làm sao để vừa thể hiện được sự hùng tráng, tự hào; vừa thể hiện được tình cảm và sự xúc động.

    btv hoai anh 7 0733
    BTV Hoài Anh chụp ảnh cùng các thủ trưởng, đồng chí và thành viên tổ thuyết minh A80. Ảnh: NVCC

    Theo BTV Hoài Anh, trong không khí thiêng liêng ấy, đâu là hình ảnh sẽ còn ở lại lâu nhất trong trái tim người dân Việt Nam hôm nay?

    082754den vau 2 0824
    Hoàng Thùy Linh “lạnh nhạt” với Đen Vâu trong lễ Sơ duyệt để tránh sự dòm ngó?

    – Trong tôi, hình ảnh sâu sắc nhất đọng lại đó chính là hình ảnh Tổ quốc mình thật hùng mạnh, hiên ngang, đoàn kết thể hiện qua những màn diễu binh, diễu hành; cũng thật thân thương, đẹp đẽ và gần gũi qua hình ảnh các chiến sĩ dù nghiêm trang trên quảng trường nhưng khi gần dân vẫn lễ phép, đáng yêu, giản dị, hòa đồng với nhân dân.

    Tất cả thể hiện một dân tộc Việt Nam yêu chuộng hoà bình nhưng cũng sẵn sàng đứng lên bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống và toát lên “thần thái” của một Việt Nam vừa oai hùng, vừa hiên ngang, vừa gần gũi. Những hình ảnh đó chắc chắn là những hình ảnh, cảm xúc khiến mỗi người con Việt Nam thêm yêu và tự hào về đất nước.

    Quốc khánh 2/9 không chỉ là ngày hội lớn của non sông mà còn là những ký ức thiêng liêng trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Với BTV Hoài Anh, ngày này gợi nhớ điều gì sâu sắc nhất?

    – Đó là giá trị của hoà bình. Hoà bình ngày hôm nay mà chúng ta đang có, chúng ta được tận hưởng, được tiếp xúc mỗi ngày tựa như hơi thở. Mỗi sáng mở mắt ra chúng ta được đi làm, đi học, đi chơi, tấp vào quán cà phê tán gẫu cùng bạn bè, được làm những điều mình thích…; tối đến quây quần bữa cơm bên gia đình, la cà phố phường, đi xem phim… tất cả những điều tưởng rất bình thường và dễ dàng có được này lại không hề dễ dàng chúng nào.

    btv hoai anh 6 0733
    BTV Hoài Anh cùng các thành viên trong buồng thuyết minh. Ảnh: NVCC

    Đôi khi mải mê với những niềm vui riêng mà chúng ta quên mất một điều thiêng liêng rằng bao thế hệ ông cha đi trước đã đánh đổi bằng máu xương, thanh xuân, tuổi trẻ mới có được hoà bình, tự do này. Bao bà mẹ Việt Nam đã phải chịu nỗi đau mất con, mất cháu. Bao người phụ nữ phải chịu cảnh mất chồng.

    concert quoc gia 1 1454
    Thông tin không thể bỏ qua để được nhận vé xem “concert quốc gia” miễn phí tại SVĐ Mỹ Đình tối 1/9

    Hãy thử tưởng tượng nếu không phải là hoà bình thì chỉ cần được ngước mắt ngắm nhìn bầu trời xanh thôi cũng có thể chỉ là mơ ước.

    Vì vậy, với tôi, ý nghĩa sâu sắc của ngày Quốc khánh 2/9 là để nhắc nhở mỗi chúng ta về sự quý giá của hai chữ “hoà bình”, về sự thiêng liêng của tự do mà chúng ta đang có. Từ đó, nhắc nhở chúng ta về lòng biết ơn, dù có bận rộn trong guồng quay cuộc sống đến đâu thì cũng đừng quên mình đang may mắn được sống trong hoà bình, được tự do làm những điều mình thích, mình mong muốn bằng chính máu xương của cha ông ta ngày trước.

    Cảm ơn BTV Hoài Anh đã chia sẻ thông tin.


    Speak Your Mind

    *