January 25, 2026

Anh Tạ của “Mưa đỏ” hé lộ cảnh quay ám ảnh với “đạo cụ thật 100%” khiến khán giả rùng mình

  • Không khí Hà Nội rất xấu, khuyến cáo người dân hạn chế ở ngoài trời
  • Hành trình đáng nhớ của U23 Việt Nam
  • Bắt 5 người trong vụ xô xát ở hầm Kim Liên sau trận U23 Việt Nam

  • Bộ phim Mưa đỏ không chỉ tạo sức hút bởi nội dung phản ánh tinh thần tự hào dân tộc, mà ngay cả những câu chuyện hậu trường, đặc biệt là trải nghiệm của dàn diễn viên, cũng đang trở thành đề tài “nóng” trên mạng xã hội.

    Nếu khán giả từng rùng mình với những cảnh cháy nổ bằng bom, lửa thật hay cảnh ăn rắn thật, thì nam chính Phương Nam lại khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ một phân cảnh dùng “đạo cụ thật 100%”: rất nhiều… chấy.

    540298361 3747093682101567 3424180480494531031 n 0129
    Phương Nam trong cảnh viết thư về cho vợ trong phim Mưa đỏ. Ảnh: Tân Phạm

    Trong phim, Phương Nam vào vai Tạ – một anh nông dân Thanh Hóa lên đường ra trận. Nhân vật này được xây dựng với đặc điểm nổi bật: trên đầu lúc nào cũng đầy chấy, đến mức bị cắn ngứa, để lại sẹo chằng chịt. Ban đầu, khán giả lầm tưởng đây chỉ là sản phẩm hóa trang, nhưng thực tế, ê-kíp đã chuẩn bị một nắm chấy thật để thả lên đầu Phương Nam trong cảnh anh viết thư về cho gia đình và bị đồng đội phát hiện.

    Nam diễn viên kể rằng ngay cả trước khi ghi hình, anh đã liên tục gãi ngứa không chịu nổi, khiến đạo diễn lo lắng sẽ ảnh hưởng tới raccord (sự liền mạch của cảnh quay). Vì trên đầu toàn chấy thật, các đồng nghiệp cũng e ngại, không dám lại gần, sợ lây. Điều này vô tình khiến cảnh phim càng chân thực hơn: đồng đội trêu chọc, xa lánh Tạ, để rồi bị anh bắt chấy bỏ ngược lên đầu họ. “Nỗi khổ” ngoài đời thật của Phương Nam đã khiến khán giả khi nghe hậu trường còn rùng mình hơn cả lúc xem cảnh bom đạn trên phim. Nhiều bình luận hài hước thừa nhận chỉ nghe thôi cũng thấy… ngứa online.

    537801964 3743568732454062 2277992394049342160 n 0133
    Anh Tạ bị các đồng đội xa lánh vì đầu đầy chấy. Ảnh: FBNV

    Nhớ lại cảnh quay, Phương Nam kể ê-kíp đã chuẩn bị sẵn “đạo cụ đặc biệt” là một đống chấy thật. Đến lúc bấm máy, nhân viên thiết kế nhanh chóng bốc chấy thả lên đầu anh. Ngay lập tức, mọi người xung quanh đều hét lên, sởn da gà. Sau đó, đồng nghiệp còn né tránh, không ai dám nằm cạnh hay ngồi gần, khác hẳn thường ngày vẫn hay sang phòng Tạ chơi. Chính từ chi tiết này, nam diễn viên đùa vui rằng anh đã có hẳn một “FC Chấy Con” gồm những khán giả yêu mến nhân vật Tạ, dù tất nhiên là không yêu… chấy.

    Để có được sự nhập vai ấy, hành trình của Phương Nam cùng nhân vật Tạ cũng nhiều kỷ niệm. Năm 2021, sau khi quay xong một phim truyền hình, Phương Nam được đạo diễn Đặng Thái Huyền – đạo diễn phim Mưa đỏ hứa hẹn sẽ “giới thiệu” với “anh Tạ”. Mãi đến ba năm sau, anh mới được “gặp” nhân vật này. Ban đầu, “anh Tạ” khá khó gần, thậm chí bảo thủ. Phương Nam phải cố gắng điều chỉnh bản thân: giảm 15kg, khiến ngoại hình già đi cả chục tuổi, và thay đổi cách nói năng để trở nên cộc cằn, thô ráp hơn.

    540282875 3746776742133261 5152273260198577938 n 0133
    Đạo diễn Đặng Thái Huyền và Phương Nam cùng các diễn viên phim Mưa đỏ. Ảnh: FBNV

    Phương Nam chia sẻ trong suốt hai tháng, quá trình “sống cùng nhân vật” không hề dễ dàng. Nhưng dần dần, Tạ cũng “chịu” chấp nhận Phương Nam. Đến khi gắn bó, nhân vật này như ở lại trong anh, không chịu rời đi. Nam diễn viên hài hước gửi lời tới đạo diễn Đặng Thái Huyền: “Không biết nhìn anh em thương mến nhau thế này thì chị có yên tâm, hài lòng chưa, chứ khán giả thì có vẻ là ưng rồi đó”.

    Chia sẻ với PV Dân Việt về hành trình hóa thân thành nhân vật Tạ, Phương Nam cho biết kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là lần quay cảnh vượt sông. Đây là phân đoạn không xuất hiện trong phim nhưng lại được đưa vào phần first look.

    Để có thể quay trong 1 ngày, Phương Nam diễn viên cùng đồng đội đã phải tập luyện trước và bơi suốt 3 ngày trên sông Thạch Hãn. “Lúc quay trời mưa, gió lạnh cắt da. Tôi chỉ biết tự động viên bản thân phải cố gắng hoàn thành cảnh quay. Sau khi lên bờ, dù có đến ba máy sấy hong khô người, tôi vẫn thấy lạnh run”, Phương Nam chia sẻ.

    537801964 3743568732454062 2277992394049342160 n 0131
    Anh Tạ bị các đồng đội trêu vì đầu đầy chấy. Ảnh: FBNV

    Tại phim trường, đoàn cũng bố trí một buồng nhỏ cách bối cảnh vài trăm mét để diễn viên nghỉ ngơi, thay trang phục. “Khi mặc xong quân phục, mang súng bước vào bối cảnh thành cổ, tôi có cảm giác như sắp ra trận, sắp được cùng đồng đội chiến đấu thật sự. Sự công phu, hoành tráng của bối cảnh đã tạo cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc”, nam diễn viên bộc bạch.

    Trong quá trình tập, Phương Nam còn gặp một sự cố nhỏ ở cảnh cứu đồng đội. Do chưa phối hợp ăn ý, khi lao vào ôm bạn diễn, anh va phải cùi chỏ khiến một bên mắt sưng to. Đúng hôm sau lại đến buổi chụp poster phim. “Đạo diễn Đặng Thái Huyền nhìn thấy liền trêu Phương Nam rằng: Mắt sưng thế này thì khỏi cần hóa trang”, Phương Nam kể lại.


    Speak Your Mind

    *