Ở thời điểm hiện tại, nhắc đến chuyện “nghỉ việc”, hẳn nhiều người sẽ rất dè chừng và rủ rỉ động viên nhau: “Thôi đừng”. Thị trường việc làm khó khăn là điều ai cũng biết nhưng đi làm mãi mà lương không tăng, công việc ngày một nhiều, thậm chí phải làm xuyên cả lễ Tết trong khi người người nhà nhà xúng xính váy áo đi chơi, liệu có ổn?
Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhanh với 2 bạn trẻ cũng đang trong cảnh “nghỉ lễ với chiếc laptop”, để đi tìm lời giải đáp cho thắc mắc trên. Mỗi người một công việc, một ngành nghề nhưng điểm chung của họ là đều đã gắn bó với công ty trên 3 năm, lương không tăng.
Thanh Thảo (sinh năm 1998, Hà Nội) – Chuyên viên tổ chức sự kiện: “Chán thì có chán, nhưng không dại gì mà nhảy việc”
Làm việc cho 1 agency trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, chẳng cần nói cũng biết ngày mọi người nghỉ lễ, Thanh Thảo vẫn phải xách túi đi làm. Đây là đặc thù công việc, khó mà tránh khỏi. Tính đến nay, Thanh Thảo đã gắn bó với công ty được gần 4 năm. Kể từ lúc ký hợp đồng chính thức sau khi qua 2 tháng thử việc vào tháng 10/2021, lương của Thanh Thảo hoàn toàn không tăng dù chỉ 1 đồng.

































Speak Your Mind