
Sao thế CLB Hà Nội?
CLB Hà Nội (áo vàng) phung phí cơ hội và để thua 0-1 trước Thể Công – Viettel ở vòng loại Cúp quốc gia 2025 – 2026 – Ảnh: NGỌC LÊ
4 trận liên tiếp đã qua ở cả V-League và Cúp quốc gia, CLB Hà Nội đều không biết đến chiến thắng. Đội bóng thủ đô thua 1-2 trước Công An TP.HCM, hòa 0-0 với Hoàng Anh Gia Lai, thua đậm Công An Hà Nội 2-4 trước khi để thua Thể Công – Viettel với tỉ số 0-1.
Không nhận ra CLB Hà Nội
Trận thua Thể Công – Viettel tối 14-9 tại Cúp quốc gia không khác gì cái tát vào tham vọng trở lại vị thế của Hà Nội. Đội bóng thủ đô đã bị loại khỏi Cúp quốc gia, chính thức mất đi 1 cơ hội đua danh hiệu khi mùa giải chỉ vừa mới bắt đầu.
Lần gần nhất Hà Nội dừng bước ngay vòng loại Cúp quốc gia diễn ra từ năm 2010, nhưng đó là khi Hà Nội T&T (tiền thân CLB Hà Nội) mới lên V-League. Những năm sau đó, đội bóng thủ đô thường xuyên cho thấy hình ảnh của một thế lực và được minh chứng bởi 3 danh hiệu vô địch, nhiều thứ 2 lịch sử bóng đá Việt Nam.
Việc bắt nhịp chậm là “thói quen” thường thấy của CLB Hà Nội ở mỗi mùa giải. Nhưng 4 trận không thắng là sự khởi đầu tệ nhất của Hà Nội trong 10 năm trở lại đây. Điều gì đang xảy ra với đội bóng thủ đô?
“Có nhiều yếu tố khiến Hà Nội thi đấu bết bát thời điểm này. Có thể mùa trước đội giành á quân V-League, nên chúng tôi có phần thi đấu chủ quan. Ngoài ra việc chuẩn bị lực lượng của đội trước mùa cũng không thực sự tốt”, HLV trưởng Makoto Teguramori chia sẻ.
Trong khi đó, HLV ngoại khác là Velizar Popov (Thể Công – Viettel) thì bày tỏ sự thông cảm khi cho rằng Hà Nội có phần thiếu may mắn.

Sự thất vọng của đội trưởng lão tướng Văn Quyết – Ảnh: NGỌC LÊ
May mắn cũng là yếu tố quan trọng trong bóng đá. Bởi nếu nhìn lại hành trình của CLB Hà Nội từ đầu mùa giải, có thể thấy họ thiếu đi yếu tố này. 4 trận đầu giải, Hà Nội sớm phải gặp ngay 2 ứng viên vô địch khác là CLB Công An Hà Nội và Thể Công – Viettel.
Công An Hà Nội đang có phong độ rất cao và sở hữu lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn Hà Nội. Thể Công – Viettel cũng có màn nâng cấp đội hình mạnh mẽ trước thềm mùa giải mới và có hằng tháng được trui rèn dưới đôi bàn tay của “quái kiệt” Popov. Gặp 2 đội này, bất cứ sai lầm nào cũng đều phải trả giá.
Nhưng không thể lấy lý do thiếu may để bao biện cho thất bại của CLB Hà Nội. Bởi khi gặp 2 đối thủ dưới cơ là Công An TP.HCM và Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng thủ đô gần như toàn “tự bắn vào chân” khi bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác nên không thể ghi bàn.
Không thắng, tinh thần thi đấu của CLB Hà Nội càng bị ảnh hưởng. Không ít lần trên sân, các cầu thủ lớn tuổi như Văn Quyết, Hùng Dũng phải cau mày nhắc nhở lứa đàn em.
Khó khăn trong quá trình chuyển giao thế hệ là điều tất yếu mà mọi đội bóng đều phải trải qua. Nhưng ở Hà Nội, dường như đội chưa tìm ra được lớp kế cận đủ tốt để thay thế.




























Speak Your Mind