Trưa 25/9, theo chia sẻ từ trợ lý, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn vừa có một trải nghiệm đặc biệt: tự tay làm món chuối hấp – món ăn đầu tiên anh nấu kể từ sau khi trải qua cơn đột quỵ.

Ban đầu, cả hai định thử vài món cầu kỳ hơn nhưng thấy dễ mệt, diễn viên Huỳn Anh Tuấn chọn chuối hấp để nhẹ nhàng mà vẫn vui. Buổi sáng, khi mọi người gợi ý đi lấy lá chuối, anh từ chối vì tay phải còn yếu, đùa rằng bây giờ mình “thuận tay trái hơn”, còn tay phải thì “xin nghỉ phép”.
Dù nhiều người khuyên nên nghỉ ngơi, tránh quay clip quá sớm, nhưng anh Tuấn vốn không chịu ngồi yên. Ở nhà một mình buồn chán, anh chủ động ra chòi quay video, coi đó như niềm vui, không hề do ai ép buộc.
Trợ lý cho biết, dù giọng nói của anh vẫn chưa tròn vành rõ chữ như trước, nhưng anh rất tỉnh táo. Có lần nhận được clip hướng dẫn làm bánh trứng hấp, anh xem rồi tự ghi nguyên liệu, nhờ người mua giúp và tự pha bột. Những khâu khó, anh chỉ nhờ trợ lý phụ thêm. Để luyện giọng, bác sĩ còn khuyên mỗi ngày anh hát karaoke vài bài nhạc nhẹ. Anh vui vẻ làm theo và dự tính đến Tết sẽ ca hát nhiều hơn.

Tay phải của anh trước kia gần như liệt hẳn, nay đã có thể cầm nắm, có lực hơn. Quay clip nấu ăn cũng là một cách để tập vận động. Các khâu nặng nhọc đều có trợ lý phụ giúp, anh chủ yếu “đóng vai đạo diễn”, chỉ đạo, chỉ tay năm ngón cũng đã thấy vui.
Về chế độ ăn uống, gia đình và trợ lý đều điều chỉnh để phù hợp với sức khỏe. Các món nhiều dầu mỡ được hạn chế, ưu tiên đồ nhẹ, dễ tiêu. Dù có ý kiến khuyên anh ăn chay, nhưng bác sĩ khẳng định cần bổ sung đủ chất để hồi phục nhanh hơn.
Từ ngày diễn viên Huỳnh Anh Tuấn khỏe lại, không khí trong nhà cũng vui tươi, rộn ràng hơn. Anh thường xuyên theo dõi hoạt động của đồng nghiệp, xem clip ra mắt phim, đóng phim, như thể chính mình đang tham gia. Tuy nhiên, dự kiến phải sang năm anh mới tính chuyện trở lại phim trường.
Trợ lý tiết lộ thêm, trong vài ngày tới, hai anh em sẽ thử làm bánh trung thu để anh có thêm cơ hội rèn luyện. Và hôm nay, món chuối hấp chính là “thành quả trở lại” đầu tiên của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn sau thời gian dài chống chọi bệnh tật.

Vài tháng trước, thông tin diễn viên Huỳnh Anh Tuấn – gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt – bị đột quỵ khiến khán giả bàng hoàng. Nam diễn viên bị đột quỵ cả não và tim, tỷ lệ tử vong lên đến 80%. Sau gần hai tháng điều trị tại Cần Thơ, Huỳnh Anh Tuấn đã nói rõ ràng hơn, tay có thể cử động, đầu óc minh mẫn, linh hoạt trở lại.
Tối 21/9, trợ lý của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đã thông báo nam diễn viên chính thức trở lại với khán giả sau thời gian điều trị đột quy. Bác sĩ điều trị cho nam diễn viên cho biết, hiện tại, sau khoảng hai tháng điều trị, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đã phục hồi được khoảng 70–80%. Về khả năng vận động, đặc biệt là hai chân, anh đã hồi phục trên 90%, gần như hoàn toàn. Anh có thể đi lại, đứng vững, thậm chí thực hiện các động tác đòi hỏi sự khéo léo như đi trên đầu ngón chân, nhón gót, nhảy múa…
Với tình trạng hiện nay, anh đã có thể tham gia quay phim, miễn là hạn chế những phân đoạn cần sử dụng nhiều ngôn ngữ hay thoại phức tạp. Hiện các bác sĩ vẫn đang tiếp tục cho anh tập luyện về phát âm và kiểm soát lời nói, bên cạnh các bài tập phục hồi vận động tinh.
Về khả năng vận động, đặc biệt là hai chân, anh đã hồi phục trên 90%, gần như hoàn toàn. Anh có thể đi lại, đứng vững, thậm chí thực hiện các động tác đòi hỏi sự khéo léo như đi trên đầu ngón chân, nhón gót, nhảy múa…
Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, quê tại Vĩnh Long. Anh được nhiều khán giả biết đến qua các dự án phim ảnh, nổi bật như Em và Michael, Đất khách, Những đứa con thành phố, Công tử Bạc Liêu, Hương phù sa hay Cao thủ ẩn danh… Năm 2024, nam diễn viên góp mặt trong phim điện ảnh Domino: Lối thoát cuối cùng của đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương, đóng chung với Thuận Nguyễn.
Những năm gần đây, Huỳnh Anh Tuấn phát triển kênh cá nhân. Anh thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội, giao lưu với người hâm mộ. Diễn viên đăng tải nhiều clip ghi lại những khoảnh khắc đời thường hay nấu ăn, thu hút sự quan tâm của khán giả. Tài tử nhận được nhiều lời khen nhờ tính cách thân thiện, hài hước.
×

































Speak Your Mind