Chị K (43 tuổi, Lạng Sơn) đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mũi sưng tấy, đỏ tím. Nghiêm trọng nhất là vùng sống mũi đã bắt đầu có dấu hiệu hoại tử. Vùng da đen sần sùi ăn thủng mũi.
Qua khai thác bệnh sử, chị K cho biết tình cờ thấy quảng cáo trên mạng xã hội về “xăm chỉ tay phong thủy đổi vận, hút tài lộc tức thì” chỉ với 200.000 đồng. Khi đến cơ sở, thay vì xem chỉ tay như quảng cáo, người chủ tự xưng là “thầy phong thủy Thái Lan bắt đầu phán tướng, sau đó dẫn dụ chị thực hiện luồn chỉ nâng mũi, cấy chỉ rãnh mũi má, treo chân mày, phun môi, căng chỉ thái dương… với tổng chi phí hết 65 triệu đồng.
Khoảng 10 ngày sau can thiệp, mũi chị K bắt đầu sưng đỏ, chảy dịch nhưng cơ sở thẩm mỹ nêu trên lại giải thích đó là dấu hiệu cơ thể thải độc.
Hai tuần sau, vùng mũi chị K chuyển màu đen tím, lan rộng. Khi đó, cơ sở thẩm mỹ cũng “bốc hơi” không dấu vết.
Speak Your Mind