January 23, 2026

Nghệ sĩ Nhân dân hồi phục thần kỳ sau nguy kịch vì bệnh tim, được khán giả cầu nguyện khi cấp cứu

  • Nhân vật thông minh nhất Hồng Lâu Mộng
  • U23 Việt Nam phá kỷ lục của lứa Thường Châu 2018
  • Vì sao da khô ngứa, châm chích sau khi tắm vào mùa đông?

  • Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn: Từ cơn đột quỵ hôn mê đến nghị lực trở lại sân khấu

    Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn chia sẻ, hiện nay tuy ông vẫn nhận lời đi hát nhưng không dám đi xa, chỉ biểu diễn quanh khu vực Bình Dương, Long An, Củ Chi và TP.HCM để giữ sức khỏe. “Tôi đang trong giai đoạn dưỡng sức để cơ thể ổn định trở lại. Trước đây, mỗi chương trình tôi hát 5–6 bài, còn bây giờ sức yếu, ai mời tôi cũng nói trước chỉ có thể ca vài ba câu, lặp lại đôi ba lần là dừng. Tôi phải lượng sức mình. Bác sĩ dặn nghỉ ngơi 6 tháng nhưng sau 4 tháng tôi đã trở lại sân khấu”, ông nói.

    475640615 617193124126148 8286672580850379312 n 1542
    Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn (trái). Ảnh: FBNV

    Theo lời khuyên của bác sĩ, mỗi sáng ông đều tập thể dục nhẹ nhàng, chú trọng chế độ ăn uống, kiêng mặn, ngọt và chất béo. Mỗi tháng, ông đến BV Chợ Rẫy kiểm tra định kỳ để theo dõi tình trạng sức khỏe.

    Khi ngã bệnh và phải nằm phòng cấp cứu, ông nhận được rất nhiều lời cầu nguyện, động viên từ khán giả và học trò. “Tới lúc ra viện, tôi tự nguyện với lòng mình rằng còn sức là còn hát, sẽ hát đến hơi thở cuối cùng. Tôi từng cầu nguyện để được khỏe mạnh trở lại, nên khi đã khỏe rồi, không thể ngừng hát”, ông bày tỏ.

    Nam nghệ sĩ cho biết, ông luôn tin rằng được tổ tiên, Tổ nghề phù hộ nên mới vượt qua bạo bệnh. “Bề trên cho tôi sống lại để làm nghề, nhưng tôi không biết mình còn bao lâu, nên càng phải giữ gìn”, ông nói thêm.

    474975850 613487921163335 1875745522301154850 n 1542
    Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn vẫn hát trên sâu khấu ở tuổi U80. Ảnh: FBNV

    Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn bị bệnh tim từ lâu nhưng chủ quan vì ít có dấu hiệu mệt mỏi. Trước đây, ông có thể hát 5–6 bài mà không thấy đuối sức, nên không nghĩ bệnh tình nghiêm trọng. “Nếu có dấu hiệu sớm, có lẽ tôi đã thay đổi từ trước,” ông thừa nhận.

    Trong quá khứ, ông từng hút tới 50 điếu thuốc mỗi ngày, tương đương hai bao rưỡi. “Đệ tử của tôi khi đó phải liên tục đi mua thuốc, vì không có là tôi chịu không nổi. Một cuộc nhậu, tôi có thể uống tới 17–18 lon bia”, ông kể.

    Năm 2002, ông quyết định bỏ thuốc lá sau một lần tập tuồng ở rạp Hưng Đạo. “Khi ngồi nghỉ, tôi thấy khói thuốc bay lảng vảng quanh mình, cảm giác sợ hãi dâng lên. Tôi còn vài điếu trong túi, liền đưa hết cho anh Thanh Điền và từ đó bỏ hẳn. Bia rượu cũng vậy, tôi bỏ luôn”, ông nhớ lại.

    Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn tên thật là Nguyễn Thanh Liêm, sinh năm 1948 tại Quảng Ngãi. Ông lớn lên cùng niềm đam mê cải lương, sớm theo học thầy Bảy Trạch và trở thành một trong những tên tuổi sáng chói của sân khấu cải lương, cùng thời với các nghệ sĩ Minh Vương, Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Trọng Hữu…

    474693269 614081891103938 2045176054778570364 n 1543
    Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn đã hồi phục sau khi nguy kịch. Ảnh: FBNV

    Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn để lại dấu ấn với nhiều vở diễn nổi tiếng như Tần Nương Thất, Tướng cướp Bạch Hải Đường, Đường gươm Nguyễn Bá, Nỗi lòng Chu Văn An, Người câu bóng trăng, Khói sóng tiêu tương, Người tình trên chiến trận, Xuân này con không về… Nhờ những đóng góp to lớn, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2007 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019.

    Trước đó vào chiều 25/3, gia đình đưa ông vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu vì bệnh tim. Chỉ ít lâu sau khi nhập viện, ông rơi vào hôn mê và được chuyển sang phòng hồi sức tích cực. Thông tin Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn nguy kịch khiến bạn bè, đồng nghiệp bàng hoàng. Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy cho biết: “Anh Tuấn có tiền sử bệnh tim nặng, anh em đi diễn chung lâu đều biết nên cũng trông chừng, hỗ trợ. Gần đây khi tập chương trình Vầng trăng cổ nhạc, anh than mệt, kiệt sức nên tiết mục buộc phải dừng lại”.

    Ngay sau khi hay tin, Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy đã báo cho những người bạn thân thiết như NSND Minh Vương, NSND Trọng Hữu. Họ cùng cầu nguyện mong ông vượt qua cơn bạo bệnh. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp và khán giả cũng gửi lời cầu chúc cho ông sớm bình phục. Đạo diễn Nguyễn Thanh Hiệp xúc động viết: “Cầu mong anh Thanh Tuấn vượt qua cơn đau này. Vừa mới gặp anh cách đây không lâu, vậy mà hôm nay anh đã chìm vào hôn mê. Xin một phép màu để anh sớm trở về với sân khấu, gặp lại khán giả thương mến suốt nhiều thập niên qua”.

    Trước khi lâm bệnh, dù đã bước sang tuổi U80, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn vẫn giữ được phong độ đáng kinh ngạc. Giọng ca khỏe, trí nhớ minh mẫn giúp ông có thể hát liên tục mỗi lần lên sân khấu, hoàn toàn không cần hát nhép. Ông cũng duy trì thói quen tập thể dục mỗi sáng với các bài chạy bộ, hít đất, tập gym và có chế độ ăn uống lành mạnh.

    Trong cuộc sống riêng, nghệ sĩ cải lương kỳ cựu hạnh phúc bên người vợ luôn đồng cảm và ủng hộ chồng. Ông từng tâm sự: “Bà xã tôi dù không theo nghề nhưng rất thấu hiểu cho chồng. Ước nguyện trong nghề, tôi đã thực hiện được hết nên giờ không còn gì phải nuối tiếc”.


    Speak Your Mind

    *