
Liverpool thảm bại 1-4 trước PSV
Niềm vui của các cầu thủ PSV Eindhoven sau khi ghi bàn vào lưới Liverpool – Ảnh: REUTERS
Dẫu biết Liverpool đang sa sút phong độ nhưng không ai có thể tin được rằng họ lại để thua đội bóng yếu hơn rất nhiều là PSV Eindhoven đến 1-4. Đó còn chưa kể đến việc Liverpool được chơi trên sân nhà Anfield.
Tất cả mọi thứ, từ phòng ngự đến tấn công, Liverpool đều chơi dưới tiêu chuẩn của đội bóng lớn.
Ngay phút thứ 5, trung vệ Virgil Van Dijk – người đáng tin cậy nhất hàng thủ Liverpool – mắc sai lầm khi để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp PSV Eindhoven được hưởng quả đá 11m.
Không thể hiểu nổi một trung vệ đẳng cấp như Van Dijk lại có thể để bóng chạm tay khá ngớ ngẩn. Trong tình huống bật lên phá bóng từ quả phạt góc của các cầu thủ PSV Eindhoven, tay của Van Dijk đưa lên đập vào quả bóng như thể đang chơi bóng chuyền.
Ivan Perišić không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỉ số trận đấu trên chấm phạt đền.
10 phút sau, Liverpool tìm được bàn gỡ 1-1 nhờ công của Dominik Szoboszlai sau cú đá bồi cận thành. Bàn thắng này giúp các cầu thủ Liverpool hưng phấn và chơi khởi sắc hơn trong những phút tiếp theo.

Sự thất vọng của Salah trong trận thua của Liverpool – Ảnh: REUTERS
Thực tế họ có hai cơ hội rõ rệt để có thể xuyên thủng mành lưới đối thủ nhưng may mắn chưa ủng hộ Hugo Ekitie (phút 31) và Virgil Van Dijk (phút 32). Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỉ số 1-1 mang nhiều hứa hẹn với Liverpool. Tuy nhiên, các CĐV trên sân Anfiled không thể tưởng tưởng ra thảm họa sắp ập đến trong hiệp 2.
Phút 56, Mauro Júnior đi bóng từ biên xộc thẳng trung lộ rồi tung đường chuyền như đặt để Guus Til băng xuống đệm bóng ghi bàn, nâng tỉ số lên 2-1 cho PSV Eindhoven. Liverpool buộc phải dồn lên sau bàn thua, nhưng khi vẫn đang loay hoay trong việc tìm kiếm bàn gỡ, họ đã bị thủng lưới bàn thứ ba.





























Speak Your Mind