Phản ánh với PV, chị Đ.B.T. (trú tại phường Yên Hòa, TP.Hà Nội; hiện công tác tại một trường đại học ở Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại câu chuyện mẹ chồng mình bị lừa đảo theo một kịch bản tinh vi, táo tợn đến khó tin: Kẻ gian không chỉ dựng kịch bản trên mạng mà còn trực tiếp đến tận nhà lấy tiền mặt.

Hình ảnh đối tượng bị gia đình chị T. tố cáo lừa đảo. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp
Theo chị T.: Mẹ chồng chị – gần 80 tuổi – bất ngờ trở thành nạn nhân sau khi điện thoại của bà bị hack. Kẻ lừa đảo âm thầm xâm nhập, theo dõi toàn bộ nội dung Zalo, Facebook của bà trong nhiều ngày, nắm rõ các mối quan hệ gia đình, thói quen sinh hoạt cũng như tình cảm bà dành cho con cháu.
Do mẹ chồng chị T. không có tài khoản ngân hàng, chỉ sử dụng Zalo và Facebook để trò chuyện với người thân, đặc biệt là có cháu trai đi du học ở Mỹ, kẻ lừa đảo đã đánh trúng điểm yếu này. Chúng lập một tài khoản Facebook giả mạo cháu trai, sau đó còn sử dụng video AI giả để gọi điện, nói cần tiền mua máy tính phục vụ học tập, viện dẫn lý do “giờ vàng khuyến mại”, nếu không mua gấp sẽ mất cơ hội.
Vì thương cháu, bà đã tin tưởng. Lần đầu, kẻ gian xin 20 triệu đồng nhưng bà chỉ gom được 8 triệu đồng. Do bà không thể chuyển khoản, đối tượng đã trực tiếp đến tận nhà để lấy tiền.
Không lâu sau, chúng tiếp tục nhắn tin, nói số tiền đó chỉ đủ đặt cọc và yêu cầu bà vay thêm để “giữ suất khuyến mại”. Thương cháu, bà lại đi vay các cụ cao tuổi trong xóm được 12 triệu đồng rồi tiếp tục giao tiền cho kẻ lừa đảo.
Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục dựng kịch bản mới: “Mua được máy xịn hơn, sale rẻ hơn nhưng còn thiếu 20 triệu đồng”. Chúng liên tục hối thúc, tạo áp lực về thời gian khiến bà hoảng loạn, không kịp gọi cho con dâu vì sợ đang dạy học, cũng không gọi cho con trai vì đã có sẵn Facebook giả nhắn trước: “Mẹ cứ đưa tiền cho cháu đi, con đang họp, yên tâm không sao”.
Trong lúc bà đang chuẩn bị vay tiếp thì vợ chồng chị T. đi làm về. Nhận thấy có người nhà, kẻ lừa đảo lập tức rút lui. Trước đó, chúng còn nắm rõ thời điểm 17h30 chồng chị tan làm nên liên tục thúc ép bà đưa tiền trước “giờ hết sale”, khiến bà phải vay mượn thêm vì quá thương cháu.

Chia sẻ câu chuyện, chị T. cho biết dù rất bận rộn nhưng vẫn cố gắng đăng tải để cảnh báo mọi người về thủ đoạn lừa đảo mới, đặc biệt nhắm vào tâm lý người cao tuổi – những người luôn hết lòng vì con cháu. “Lừa đảo giờ không chỉ trên mạng mà còn dám đến tận nhà lấy tiền mặt”, chị T. xót xa nói.
Gia đình chị T. cũng mong người thân, hàng xóm hạn chế hỏi han, trách móc kiểu “sao bà không làm thế này, sao lại để như vậy…”, bởi điều đó chỉ khiến tinh thần bà thêm mệt mỏi. Toàn bộ số tiền bà vay mượn trong khu dân cư đã được vợ chồng chị hoàn trả vào sáng 20/1; đồng thời, gia đình nhắc nhở các cụ từ nay không cho nhau vay tiền để tránh rủi ro.
“Với gia đình tôi, sức khỏe và tâm lý của bà lúc này quan trọng hơn tất cả”, chị T. chia sẻ. Gia đình đã hoàn tất thủ tục trình báo công an ngay tối 19/1. Theo chị T., mục đích không chỉ là hy vọng lấy lại tiền mà quan trọng hơn là góp phần giúp cơ quan chức năng truy bắt nhóm lừa đảo, ngăn chặn thêm những nạn nhân khác.
Chị T. cũng khẳng định, việc trích xuất camera khu vực đã được công an chủ động phối hợp với các nhà hàng, siêu thị và ban quản lý khu dân cư thực hiện theo nghiệp vụ, chứ gia đình không tự đi từng nơi nhờ vả. “Công an có chuyên môn, họ sẽ biết cần trích xuất ở đâu để có hình ảnh rõ nhất”, chị T. nói.
Lãnh đạo Công an phường Yên Hòa xác nhận vụ việc nêu trên và cho biết đang tiến hành rà soát, truy tìm, điều tra, làm rõ vụ việc.
×
Nguồn: Sưu tầm

































Speak Your Mind