July 13, 2026

Tôi choáng váng khi bạn trai Tây đòi 3.000 USD tiền du lịch chung

  • Thủ môn 40 tuổi đang hot nhất World Cup 2026, tăng 5 triệu lượt theo dõi chỉ sau 1 trận đấu
  • 10 mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc 2026: Lee Min Ho chỉ xếp thứ 6, Cha Eun Woo đứng hạng 3, ngôi vương cả đời khó ai có thể lật đổ
  • 4 cặp bạn thân nổi tiếng Cbiz ‘cạch mặt nhau’ vì yêu cùng người đàn ông, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân có trong danh sách còn bị mắng là ‘tiểu tam’

  • đàn ông Việt Nam.

    Sau khoảng hai tháng tìm hiểu, anh ngỏ ý mời tôi du lịch châu Âu. Anh lên kế hoạch, đặt khách sạn, vé máy bay và lịch trình. Khi hỏi tôi có muốn đi không, anh chỉ nói: “Anh muốn có một chuyến đi thật đẹp cùng em”, hoàn toàn không nhắc gì tới chi phí.

    Tôi hiểu đó là một lời mời. Chuyến đi kéo dài gần một tuần. Chúng tôi ở khách sạn trung tâm, ăn tại các nhà hàng khá đắt tiền, tham gia nhiều hoạt động giải trí. Trong suốt thời gian đó, anh là người thanh toán mọi khoản chi. Tôi từng vài lần hỏi có cần chuyển khoản phần của mình không nhưng anh đều nói cứ để sau.

    Sau khi trở về, tôi nghĩ mối quan hệ đang tiến triển tốt đẹp thì nhận được email từ anh. Bên trong là một bảng liệt kê chi tiết các khoản chi trong chuyến đi, từ vé máy bay, khách sạn, tiền ăn, vé tham quan đến cả chi phí di chuyển. Tổng cộng hơn 6.000 USD. Dòng cuối cùng ghi rõ: “Phần của em là 3.000 USD”.

    Tôi chết lặng. 3.000 USD tương đương ba tháng lương của tôi. Điều khiến tôi sốc hơn là trước chuyến đi, anh chưa từng nói sẽ chia đôi chi phí. Khi tôi gọi điện hỏi lại, anh tỏ ra rất ngạc nhiên và bảo ở đất nước của anh, việc chia đều chi phí khi hẹn hò là bình thường. Anh cho rằng cả hai đều là người trưởng thành, có công việc và thu nhập riêng nên không có lý do gì một người phải trả toàn bộ.

    Tôi giải thích rằng nếu biết trước phải trả một nửa số tiền, tôi đã không đồng ý đặt những khách sạn hay nhà hàng đắt đỏ như vậy. Anh đáp rằng tôi hoàn toàn có thể trao đổi từ đầu nếu cảm thấy ngân sách không phù hợp. Từ đó đến nay, cả hai liên tục tranh cãi. Bạn bè tôi chia làm hai phe. Một số người nói anh không sai vì chưa phải vợ chồng và việc chia đôi chi phí là quyền của anh. Số khác cho rằng người mời phải nói rõ ngay từ đầu, không thể đợi chuyến đi kết thúc mới gửi hóa đơn.

    Hiện tôi không đủ khả năng trả ngay 3.000 USD. Anh nói tôi có thể trả dần, trong thời gian đó, anh vẫn rủ tôi đi hẹn hò như không có chuyện gì xảy ra. Theo độc giả, tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này?

    Uyên Chi

    Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về [email protected]. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.


    Speak Your Mind

    *

    (x)
    (x)
    Khám phá thêm + Cho Dien Tu + Mua Hang Online Uy Tin + Mua Hang Online + Nguoi Noi Tieng + Nguoi Dep Viet Nam + Idol Viet Nam + Nghe Si Viet + Tin Tuc Sao Viet + Thuong Hieu Ca Nhan + Nguoi Noi Tieng Phim + Kiem Tien Tren Mang + Han Duc Hai + Dang Rao Vat + Trang Rao Vat