May 15, 2024

Cách bốc thăm 'lạ đời' ở bán kết FA Cup bị nghi dàn xếp có lợi cho M.U

  • Mới ra tù về tội hiếp dâm, lại rình phụ nữ để xâm hại
  • Xem Zidane tâng bóng siêu đẳng trong trận đấu từ thiện
  • HLV Alexandre Polking có mặt tại Việt Nam, chuẩn bị dẫn dắt Công An Hà Nội?

  • Buổi lễ bốc thăm bán kết FA Cup đơn giản nhưng thiếu chuyên nghiệp - Ảnh chụp màn hình

    Buổi lễ bốc thăm bán kết FA Cup đơn giản nhưng thiếu chuyên nghiệp – Ảnh chụp màn hình

    Ngay sau khi các trận tứ kết FA Cup kết thúc, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm phân cặp bán kết. Kết quả: Man United chỉ phải gặp đối thủ nhẹ ký Coventry, trong khi Man City và Chelsea chạm trán nhau.

    Với việc có 3 ông lớn góp mặt, vòng bán kết FA Cup có một cuộc đại chiến là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cách thức tiến hành bốc thăm của ban tổ chức lại khiến dân tình một phen bối rối. 

    Buổi lễ bốc thăm được phát trên ITV, và những người tiến hành là các chuyên gia bình luận sau trận Man United và Liverpool.

    Cựu danh thủ Ian Wright được giao nhiệm vụ bốc thăm. Ông rút những quả bóng có đánh số thứ tự từ 1-4 ra khỏi túi màu đỏ. Lạ đời ở chỗ là những người tiến hành bốc thăm lại không thông báo các con số sẽ tương ứng với đội bóng nào.

    Khi Wright bốc được cặp đấu giữa bóng số 1 và 2 , màn hình hiển thị Conventry sẽ gặp Man United. Sau đó, bóng số 4 và 3 lần lượt được bốc ra khỏi túi, và màn hình lúc này hiện lên cặp đấu giữa Chelsea và Man City.

    Cách thức bốc thăm thiếu minh bạch này khiến các CĐV nghi ngờ ban tổ chức cố tình sắp xếp để Man United và Man City đụng độ nhau trong trận chung kết FA Cup mùa này.

    Báo The Sun gọi lễ bốc thăm bán kết FA Cup là “lộn xộn nhất từ trước tới nay” và dùng từ “trận bán kết trong mơ” để nói về lá thăm của Man United. Các CĐV chỉ trích những người tổ chức bốc thăm là “thiếu chuyên nghiệp, từ khi nào mà mã số các đội lại không được công bố trước khi bốc thăm”.

    Ở đất nước mà bóng đá đã trở thành món ăn hái ra tiền như Anh, cách thức bốc thăm bán kết FA Cup quả là khó chấp nhận.


    Speak Your Mind

    *