Trong dịp Tết Nguyên đán, tôi đã tham dự buổi họp mặt các bạn cùng lớp 15 năm sau khi tốt nghiệp đại học.
Trước đây, tôi chỉ biết về cuộc sống của họ qua trang cá nhân, vậy nhưng, sau vài tiếng họp lớp, tôi cũng thoáng thấy được bộ mặt chân thực nhất của cuộc sống từ những tiếng thở dài và sự bất lực.
Hóa ra đằng sau vinh quang ấy là rất nhiều điều tầm thường.
01
Linh là “người chiến thắng trong cuộc sống” được chúng tôi công nhận. Cô ấy sinh ra trong một gia đình kinh doanh giàu có, sau khi tốt nghiệp, cô ấy kết hôn với một người chồng cũng xuất thân từ một gia đình khá giả.
Những hình ảnh cô ấy chia sẻ trên mạng xã hội khiến tôi nghĩ cô ấy có một cuộc sống rất yên bình và hạnh phúc. Chồng bận rộn với công việc, nhưng chỉ cần cô ấy nói muốn ăn gì đó, anh ấy cũng sẽ lái xe đi mua dù tan làm muộn hay đường có xa tới đâu. Bố mẹ chồng cũng rất tâm lý, biết đôi vợ chồng trẻ không thích nấu ăn nên cuối tuần họ đều đến nấu một bàn đồ ăn cho họ. Tôi đã từng cảm thấy Linh là người may mắn nhất trên đời.
Nhưng, sau vài ba chén rượu, chúng tôi mới nhận ra rằng, những bài đăng trên mạng xã hội chỉ phản ánh một phần rất nhỏ cuộc sống của cô ấy.
Sự thật là: Trong nhiều năm qua, vì lý do thể chất, cô chưa thể sinh con, và mẹ chồng luôn chế nhạo cô ấy. Mỗi cuối tuần mẹ chồng về nấu ăn, bà đều nấu một nồi lớn canh bổ dưỡng vô vị, bất kể Linh có thích hay không. Chồng cô, người đàn ông của gia đình nhiều người mến mộ, thực ra đã bí mật kết hôn với một người khác từ lâu. Khi đến tuổi trung niên và phải đối mặt với sự thay đổi trong hôn nhân, cô ấy rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Tôi nhớ đến một câu nói tôi đã từng đọc: Dưới đáy nồi của mỗi người đều có cháy, chỉ là họ không muốn để lộ ra mà thôi.
Cuộc sống trên mạng xã hội không phải là tất cả cuộc sống. Ai cũng sẵn sàng phơi bày mặt huy hoàng nhất của cuộc đời nhưng lại chọn cách nuốt những giọt nước mắt cay đắng vào trong.
Speak Your Mind