Dịp đầu xuân, nhiều người lựa chọn đi cà phê để hàn huyên, gặp gỡ bạn bè, trò chuyện trong những ngày năm mới. Tại Hà Nội, bên cạnh hàng loạt quán cà phê thì chi nhánh Highlands Nhà Hát Lớn đã trở thành địa điểm quen thuộc của nhiều người dân Thủ đô. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mới đây không xuất hiện câu chuyện rất trớ trêu, mà những vị khách chia sẻ rằng cảm giác rất… hoảng hốt khi tới uống cà phê ở nơi quen thuộc này.
Không gian cà phê tại khu vực Nhà Hát Lớn hiện tại vẫn giữ nhiều thứ quen thuộc như Highlands Nhà Hát Lớn trước đây
Cụ thể, khi tới địa điểm mà trước đây là cà phê Highlands chi nhánh Nhà Hát Lớn, không gian đã có chút thay đổi “nhẹ” nhưng vẫn giữ lại bàn ghế quen thuộc nên có lẽ không phải ai cũng nhận ra sự khác biệt. Tuy nhiên, khi để ý một chút, nhiều vị khách đã phát hiện ra hàng loạt những điều “nhập nhằng” về thương hiệu. Mọi logo của thương hiệu Highlands đều đã… biến mất. Từ logo trên những chiếc cốc, thẻ rung nhận đồ hay cả vé gửi xe… Hiện tại, nơi này đã trở thành quán cà phê không có biển hiệu và cũng không in tên ở bất kì đâu.
Mọi logo Highlands đều đã… biến mất
Speak Your Mind