Mới tờ mờ sáng, người Dao tiền khắp bản trên, xóm dưới của thôn Nà Còi, xã Bành Trạch, huyện huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã lục tục kéo nhau dậy sắp sẵn rau cỏ, cỗ bàn chuẩn bị cho Lễ hội cầu mùa được tổ chức vào 14 tháng Giêng (Âm lịch) hằng năm của thôn.
Lễ hội cầu mùa đầu năm độc đáo của người Dao tiền Bắc Kạn: Cho đi để nhận về
Các hộ gia đình, dòng họ rải sẵn chiếu đợi xong nghi thức cầu mùa để bày mâm mời khách kéo lộc trong Lễ hội cầu mùa của người Dao thôn Nà Còi, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Triệu Đức
Dù nghi lễ tận đầu giờ chiều mới được tiến hành nhưng để chu đáo, gia đình nào cũng dành thời gian, tâm huyết chuẩn bị từ rất sớm. Từ trưa, trên các lối mòn dẫn đến cánh đồng Nà Còi của thôn đã thấy các chàng trai, cô gái Dao trong trang phục sặc sỡ lần theo lối cỏ về dự hội.
Không chỉ người Dao thôn Nà Còi mà du khách đến từ các huyện lân cận như Ngân Sơn, Pác Nặm (của tỉnh Bắc Kạn) cũng dần tề tựu. Lễ hội cầu mùa của người Dao tiền nơi đây không cầu kỳ, không quy mô như những vùng khác nhưng lại thu hút được đông đảo du khách bởi nét đặc sắc của lễ hội và sự mến khách của người dân bản địa.
Mâm lễ trong Lễ hội cầu mùa của người Dao thôn Nà Còi, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn không cầu kỳ những vẫn đầy đủ thịt bánh. Ảnh: Triệu Đức
Đầu giờ chiều, khi các mâm lễ của các hộ gia đình, dòng họ đã đông đủ, đến giờ hành lễ, thấy lễ bắt đầu lầm rầm chú quyết, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Tiếng thầy lễ khi rầm rì như lời thủ thỉ lúc lại thánh thót reo vui.
Bài khấn chú hoàn thành, thóc ngô được gieo lộc trên những thửa ruộng bậc thang, các gia đình mang căng sẵn chiếu, đồ đựng đợi hứng lộc mang về. Lúc này các mâm lễ cũng đã được bày ngay ngắn trên đồng, đợi khách đến chung vui.
Speak Your Mind