April 27, 2024

Tranh về sự tương phản của quá trình đô thị hoá ở Hà Nội đoạt giải Nhất Mỹ thuật sinh viên 2024

  • Thỉnh thoảng mới ghi bàn, Antony không cứu được Man United
  • Người đàn ông chết tại chỗ sau tiếng nổ lớn, bay cả mái nhà
  • Tuyển futsal Việt Nam tiếp tục gắn bó với HLV vô địch World Cup

  • Phát biểu khai mạc Triển lãm, PGS.TS Nguyễn Nghĩa Phương – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cho biết: “Triển lãm diễn ra nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập và phát triển trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (1925 – 2025). Hiệu trưởng đầu tiên có một mong ước là đưa tác phẩm của các sinh viên lên một tầm cao mới. Đồng thời thầy cũng lo lắng về vấn đề tài chính của sinh viên. Nên thầy đã tổ chức triển lãm cho các sinh viên đầu tiên vào tháng 12/1929 và các tác phẩm đó hiện nay vẫn được lưu giữ”. 

    Tranh về sự tương phản của quá trình đô thị hoá ở Hà Nội đoạt giải Nhất Mỹ thuật sinh viên 2024- Ảnh 1.

    PGS.TS Nguyễn Nghĩa Phương phát biểu tại khai mạc triển lãm. Ảnh: Trần Nam Hưng

    Theo đúng tâm nguyện đó, trải qua nhiều năm tổ chức, triển lãm truyền thống này vẫn luôn giữ được nét đặc trưng về nghệ thuật mỹ thuật. Các tác phẩm cũng chính là minh chứng rõ nét nhất cho thành quả đào tạo của nhà trường. Triển lãm Mỹ thuật sinh viên năm 2024 giới thiệu 177 tác phẩm xuất sắc của sinh viên đang theo học tại trường. Các tác phẩm trong triển lãm đa dạng về chất liệu và hình thức. Ngoài tranh, tượng, các tác giả trẻ còn thể hiện bản thân với thể loại sắp đặt, book art, tranh kỹ thuật số (digital painting)…

    Nhận định chung về các tác phẩm dự thi năm nay, chị Trần Hoàng Ngân – Đại diện BTC triển lãm nói: “Các tác phẩm năm nay có sự đồng đều về chất lượng, chủ đề không bị bó buộc để sinh viên có thể thể hiện tác phẩm qua lăng kính, cái nhìn cuộc sống của các bạn ấy. Các thầy cô, trưởng phó các khoa đều là những người có chuyên môn cao, định hướng đào tạo cho sinh viên nên các tác phẩm được lựa chọn đạt các tiêu chí về chất lượng nghệ thuật, thể hiện được tính mới. Nhìn vào đó người ta thấy được, mặc dù các tác phẩm vẫn giữ bản sắc truyền thống của trường nhưng vẫn thể hiện được cái tinh thần thời đại”. 

    Tranh về sự tương phản của quá trình đô thị hoá ở Hà Nội đoạt giải Nhất Mỹ thuật sinh viên 2024- Ảnh 2.
    Tranh về sự tương phản của quá trình đô thị hoá ở Hà Nội đoạt giải Nhất Mỹ thuật sinh viên 2024- Ảnh 3.
    Tranh về sự tương phản của quá trình đô thị hoá ở Hà Nội đoạt giải Nhất Mỹ thuật sinh viên 2024- Ảnh 7.
    Tranh về sự tương phản của quá trình đô thị hoá ở Hà Nội đoạt giải Nhất Mỹ thuật sinh viên 2024- Ảnh 8.

    Các tác phẩm năm nay rất đa dạng về chủ đề và thể loại. Ảnh: Đào Trang

    Vì nằm trong đợt kỷ niệm đặc biệt của trường, BTC có sự đầu tư và chỉn chu hơn từ khâu phát động tham dự, đến khâu tuyển chọn, chấm điểm kỹ lưỡng. Khác với mọi năm, các tác phẩm năm nay sẽ được trưng bày trong buổi tuyển sinh của nhà trường với mục đích truyền cảm hứng cho tân sinh viên tương lai khi đến tìm hiểu về trường.

    Trong triển lãm lần này, tác phẩm “Ngày lại ngày” của sinh viên Nguyễn Quang Đô đã đạt giải Nhất. Đây là một tác phẩm được hội đồng nghệ thuật của trường đánh giá cao. 

    “Mình sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nên có rất nhiều trải nghiệm ở đây. Khi nhìn vào quá trình đô thị hoá, sự tương phản của các công trường đang xây dựng, chung cư với các dãy nhà tập thể mình đã quyết định lựa chọn chủ đề này để thực hiện. 

    Tranh sơn mài không phù hợp chủ đề tả thực như tranh sơn dầu nên mình chọn cách thực hiện các mảng trang trí thật đơn giản, tận dụng tốt chất liệu để tạo hiệu ứng thị giác của người xem. Tất cả điều đó đã tạo nên tác phẩm mang tên “Ngày lại ngày”, tác giả Nguyễn Quang Đô – sinh viên khoa hội hoạ, chuyên ngành sơn mài chia sẻ.

    Tranh về sự tương phản của quá trình đô thị hoá ở Hà Nội đoạt giải Nhất Mỹ thuật sinh viên 2024- Ảnh 9.

    Tác phẩm giải nhất “Ngày lại ngày” của tác giả Nguyễn Quang Đô trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Đào Trang

    Bên cạnh đó, những sản phẩm nghệ thuật khác cũng nhận được sự yêu mến của khách tham quan.

    “Ra trường đã gần 30 năm rồi, mặc dù sự kiện này năm nào trường cũng tổ chức nhưng năm nay tôi thấy các tác phẩm có sự đầu tư trau chuốt hơn. Tôi thấy mỗi bức tranh ở đây đều có vẻ đẹp riêng của nó. Đối với tôi, chỉ cần dám cầm cọ thể hiện sự sáng tạo của mình thì các tác phẩm đều có sự đẹp đẽ riêng của nó. Qua những nét vẽ của các bạn sinh viên, tôi thấy được tình yêu đam mê mãnh liệt với hội họa của họ”, anh Bùi Hải Nam – cựu sinh viên trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam cho biết.

    Triển lãm sẽ mở cửa đón khách tham quan từ ngày 25/3 đến ngày 3/4.


    Speak Your Mind

    *