April 30, 2024

Các tay đua thuyền máy F1H2O “đạp gió rẽ sóng” trong ngày thi đấu cuối

  • Đánh bại Iraq, Nhật Bản vào chung kết Giải U23 châu Á
  • Bắt quả tang 2 nữ nhân viên “đi khách” trong cơ sở massage, tạm giữ hình sự 2 đối tượng chứa mại dâm
  • “Phục dựng ảnh liệt sĩ trao tặng cho các thân nhân là cách chúng tôi tri ân Tổ quốc”

  • Ngay sau khi tín hiệu xuất phát, 18 tay đua thuyền máy quốc tế F1H2O đã cạnh tranh khốc liệt - Ảnh: LÂM THIÊN

    Ngay sau khi tín hiệu xuất phát, 18 tay đua thuyền máy quốc tế F1H2O đã cạnh tranh khốc liệt – Ảnh: LÂM THIÊN

    Một màn tranh tài đầy kịch tính và mãn nhãn đã diễn ra trên đầm Thị Nại (Quy Nhơn, Bình Định). 

    Đây là chặng đua cuối cùng của Giải đua thuyền máy quốc tế F1H2O tại Bình Định nên các tay đua đã cống hiến những màn rượt đuổi kịch tính, mang đến sự hào hứng và hồi hộp cho các khán giả.

    Theo thể thức thi đấu, ngày thi đấu cuối này diễn ra 35 vòng chạy, mỗi vòng có chiều dài khoảng 2.000m.

    Hôm nay trời nắng đẹp và gió nhẹ, đông đảo khán giả đã có mặt quanh đầm Thị Nại để theo dõi, cổ vũ cho các tay đua.

    Các

    Các “quái thú” siêu tốc độ cạnh tranh nhau từng chút một – Ảnh: ĐỨC NGỌC

    Ngay sau khi tín hiệu xuất phát bắt đầu, các tay đua đã bám đuổi nhau quyết liệt. Ở chặng đua này, khoảng cách giữa các tay đua được duy trì khá sát sao. 

    Ngay ở vòng thứ 7, thuyền của Stefan Arand đội Bình Định – Việt Nam gặp sự cố. Và việc anh phải dừng cuộc đua khiến mọi hy vọng của khán giả đều đổ dồn vào tay đua Jonas Andersson.

    Hàng ngàn khán giả tập trung quanh đầm Thị Nại để cổ vũ các tay đua - Ảnh: LÂM THIÊN

    Hàng ngàn khán giả tập trung quanh đầm Thị Nại để cổ vũ các tay đua – Ảnh: LÂM THIÊN

    Từ vong đầu cho đến vòng cuối liên tục có những màn so kè của Jonas Andersson (Bình Định – Việt Nam) và Erik Stark (đội Victoria). Những tình huống ôm cua của Jonas rất ngọt, nhưng trên những cung đường thẳng, anh lại bị Erik Stark bỏ xa.

    Trên các khán đài quanh đầm Thị Nại, khán giả liên tục hò reo để cổ vũ tinh thần cho Jonas Andersson. 

    Dưới mặt đầm, những cỗ máy siêu tốc độ bức đi với tốc độ cực nhanh khiến mặt đầm liên tục dậy sóng.

    “Hôm nay 18 tay đua đua luôn một lượt nên xem rất thích. Không khí cạnh tranh cũng sôi động hơn hẳn. Tôi thấy đây là lượt đấu hấp dẫn nhất “, anh Nguyễn Văn Mạnh (ở Quy Nhơn) cho biết.

    Vòng 18, đã có va chạm khiến thuyền của tay đua Filip Roms của đội Sharja xoay 1 vòng trên không. Đó là cú va chạm với chiếc thuyền mang số 8 của Brent Dillard.

    Và cuối cùng, Erik Stark – thuyền số 4 đội Victoria đã về nhất đầu tiên sau 35 vòng với thời gian tốt nhất trung bình mỗi vòng là 43 giây.

    Jonas Andersson về nhì trong chặng này, Jonas bằng số điểm với Wyatt và đồng hạng top 2 ở trên bảng tổng sắp của UIM F1H2O World Championship với 47 điểm.

    Mặc dù thành tích cá nhân không đạt như mục tiêu của tay đua Jonas Andersson, nhưng với sự cộng hưởng thành tích của cả 2 tay đua trong đội, đội Bình Định – Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với tổng điểm là 72 điểm.

    Hai đội xếp kế tiếp là Shajar và Victoria với tổng số điểm cùng đạt 57 điểm.

    Các tay đua thuyền máy F1H2O "đạp gió rẽ sóng" trong ngày thi đấu cuối- Ảnh 5.

    “Cá mập xanh” – Erik Stark (thuyền số 4, đội Victoria) dẫn đầu cuộc đua từ đầu cho đến cuối – Ảnh: ĐỨC NGỌC

    Đông đảo khán giá Quy Nhơn cổ vụ nhiệt tình cho các tay đua - Ảnh: LÂM THIÊN

    Đông đảo khán giá Quy Nhơn cổ vụ nhiệt tình cho các tay đua – Ảnh: LÂM THIÊN

    Bọt tung trắng cả mặt đầm Thị Nại - Ảnh: LÂM THIÊN

    Bọt tung trắng cả mặt đầm Thị Nại – Ảnh: LÂM THIÊN

    Các tay đua của đội Bình Định - Việt Nam cố gắng đuổi theo người dẫn đầu - Ảnh: ĐỨC NGỌC

    Các tay đua của đội Bình Định – Việt Nam cố gắng đuổi theo người dẫn đầu – Ảnh: ĐỨC NGỌC


    Filed Under: Thể thao Tagged With: , , , , , , , , , , , ,

    Speak Your Mind

    *