May 5, 2024

Martin Laas chứng tỏ nước rút đẳng cấp thế giới

  • Vợ chồng NSND Tự Long đưa bố mẹ và các con viếng Lăng Bác, thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  • Lịch thi đấu các giải chạy bộ diễn ra trong tháng 5-2024
  • Dấu hiệu nàng đang ăn kiêng sai cách

  • Martin Laas mừng chiến thắng tại TP Đà Lạt - Ảnh: HUY VŨ

    Martin Laas mừng chiến thắng tại TP Đà Lạt – Ảnh: HUY VŨ

    Chặng thi đấu thứ 18 của Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2024 đã diễn ra dưới sự chứng kiến của rất đông khán giả tại TP Đà Lạt. Điều đó đã tiếp thêm động lực cho các cua rơ trong 10 vòng đua quanh hồ Xuân Hương.

    Chặng đua này ghi nhận nỗ lực rất lớn của Phạm Nguyễn Quốc Khang (Pelio Kenda Đồng Nai) khi anh mạnh dạn tấn công thoát đi. Ở phía sau, hai đội mạnh của An Giang và TP.HCM kìm nhau rất chặt, tạo điều kiện cho Quốc Khang chiến thắng cả hai điểm thưởng dọc đường (sprint) của chặng này.

    Bước vào 4 vòng cuối, ê kíp Vĩnh Long đã tràn lên làm đầu máy kéo đưa đoàn đua lao đi với tốc độ cao, nhằm hỗ trợ Martin Laas có vị trí thuận lợi trong cuộc đọ nước rút tại đích đến.

    Không phụ công đồng đội, tay đua người Estonia Martin Laas đã chứng tỏ năng lực của tay đua đẳng cấp thế giới. Anh tung guồng chân mạnh mẽ để tăng tốc, đánh bại cả hai chân rút hàng đầu Việt Nam là Lê Nguyệt Minh (TP.HCM – New Group) và Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) để cán mức đầu tiên, giành chiến thắng chặng 18.  

    Đây là chiến thắng chặng thứ 6 của Martin Laas tại giải năm nay, giúp anh thu ngắn cách biệt với Petr Rikunov ở cuộc chiến áo xanh – vua nước rút. 

    Sau 18 chặng, Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) vẫn giữ cả áo vàng lẫn áo xanh tổng sắp. Danh hiệu áo cam dành cho VĐV Việt Nam ấn tượng, có thành tích tốt nhất sau 18 chặng vẫn thuộc về Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời). 

    Ở cúp truyền hình năm nay, VĐV đoạt áo cam chung cuộc nhận phần thưởng lên tới 100 triệu đồng, gấp đôi so với năm ngoái nên cuộc cạnh tranh danh hiệu này đầy hấp dẫn và gay cấn.


    Speak Your Mind

    *