Ngày 8/9, Công an phường An Cựu, TP.Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 đối tượng là quản trị trang fanpage “Tin Việt – Cam” về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, cuối tháng 7/2025, dư luận tại TP.Huế xôn xao trước thông tin trên trang fanpage “Tin Việt – Cam” về việc một bé gái 5 tuổi bị bắt cóc, ném xuống đường rồi bị xe cán gãy tay được nêu là xảy ra tại TP.Huế. Thông tin này được đăng kèm hình ảnh cắt ghép mờ nhòe nhằm tạo lòng tin cho câu chuyện bịa đặt.

Tin giả này nhanh chóng lan truyền với hàng nghìn lượt chia sẻ, gây hoang mang trong dư luận, khiến nhiều người dân lo ngại về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Nguy hiểm hơn, thông tin bịa đặt này còn được dựng lên với mục đích để người dân chuyển tiền ủng hộ qua tài khoản cá nhân do đối tượng cung cấp. Không ít người nhẹ dạ đã vội vàng gửi tiền với mong muốn giúp đỡ cháu bé, vô tình tiếp tay cho hành vi lừa đảo tinh vi.
Ngay sau đó, Công an phường An Cựu đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Huế khẩn trương vào cuộc xác minh.
Kết quả điều tra cho thấy, toàn bộ câu chuyện “bắt cóc” chỉ là bịa đặt để kêu gọi tiền từ thiện, thực tế không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra tại thành phố Huế. Các tên tuổi và địa chỉ liên quan đến “gia đình nạn nhân” đều là thông tin không có thực tại địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định đối tượng đứng sau trang fanpage “Tin Việt – Cam” là Nguyễn Hoàng Huy (SN 2002, trú tại tỉnh Gia Lai).
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hoàng Huy thừa nhận đã tự dàn dựng kịch bản bé gái bị bắt cóc, bịa đặt câu chuyện thương tâm nhằm lợi dụng lòng thương hại của mọi người để trục lợi. Đối tượng cũng khai đã cắt ghép hình ảnh từ nhiều nguồn trên mạng, tạo hiện trường giả để tăng độ tin cậy cho bài đăng sai sự thật.
Với kịch bản tinh vi này, đối tượng đã lừa nhiều người chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản của mình, chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng.
×
Nguồn: Sưu tầm
































Speak Your Mind