January 25, 2026

Gia đình đối tượng gây thảm án ở Đắk Lắk: Chúng tôi sẽ không để cháu bé bơ vơ

  • Sạt lở đất ở Indonesia khiến gần 100 người thiệt mạng và mất tích, người dân đào bới tuyệt vọng giữa biển bùn đặc quánh
  • HLV U23 Trung Quốc thấy 'quá bất công' khi Li Hao mất giải Thủ môn xuất sắc vào tay Nhật Bản
  • Hưng Yên: Xử phạt người đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự lãnh đạo chủ chốt

  • Chị gái nghi phạm nghẹn ngào kể lại cú sốc khi biết sự thật về thảm án ở Đắk Lắk

    Dù đã hai ngày trôi qua kể từ kể từ lúc xảy ra thảm án cướp đi sinh mạng 3 người trong 1 gia đình ở Đắk Lắk, căn nhà nơi người thân nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú phường Ea Kao) sống vẫn im lìm, nặng trĩu nỗi bàng hoàng. Với họ, cú sốc này chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai khiến họ choáng váng, chưa thể chấp nhận được thực tế.

    Khi nhắc đến Thuận, chị N.N.L.T. (chị gái Thuận) lại nghẹn ngào, ánh mắt trống rỗng chưa thể nguôi ngoai. Theo chị, gia đình có 6 anh chị em, và Thuận là con út. Vào năm 2021, Thuận và chị H đã quyết định đi đến hôn nhân để yên bề gia thất.

    Hai bên gia đình đã gặp gỡ, bàn chuyện cưới xin, nhưng do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cặp đôi chỉ làm thủ tục đăng ký kết hôn, dọn về sống chung và có với nhau một bé gái là N.T.M. (SN 2022). Khi tổ chức thôi nôi cho cháu M., gia đình đã chuẩn bị hơn 20 mâm cỗ, coi như một đám cưới giản đơn.

    232415gia dinh nghi pham tham an o dak lak chung toi se khong de chau be bo vo 1 2320
    Con hẻm dẫn vào nhà nạn nhân, nơi xảy ra vụ thảm án ở Đắk Lắk, nặng trĩu không khí tang thương.

    Cũng theo chị T., vợ chồng Thuận vẫn thường xuyên qua lại giữa hai bên gia đình nội ngoại. “ Thuận thường chở vợ con nhau đi chơi. Chuyện cãi vã thì do hai bên sống riêng nên tôi không thể biết hết, nhưng tôi nghĩ cãi vã cũng là điều bình thường trong mỗi gia đình.

    Khi nghe tin dữ, chân tay tôi bủn rủn, không thể tin nổi. Đây là cú sốc quá lớn, đặc biệt với mẹ tôi, người đã cao tuổi và mang nhiều bệnh”, chị T. kể. Đến khoảng 5h15 sáng cùng ngày, khi công an thông báo Thuận chính là nghi phạm gây ra vụ việc đau lòng trên, chị T. chết lặng.

    Cách nhà nạn nhân chỉ chừng vài chục bước chân, ông Nguyễn Thanh Dũng (em trai bà Trần Thị D. – mẹ vợ của Thuận) vẫn chưa hết bàng hoàng. Sáng 13/9, khi nghe tin về thảm án xảy ra ngay gần nhà, ông vội chạy đến hiện trường nhưng chỉ bất lực đứng ngoài, chờ cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

    “Khi cơ quan chức năng mở cửa, tim tôi như ngừng đập. Không ngờ sự việc lại man rợ và đau thương đến vậy. Đây thực sự là mất mát quá lớn cho gia đình nạn nhân. Chúng tôi chỉ mong pháp luật xử lý nghiêm minh để răn đe cho những người khác”, ông Dũng nghẹn ngào nói.

    232414gia dinh nghi pham tham an o dak lak chung toi se khong de chau be bo vo 3 2320
    Sau thảm án ở Đắk Lắk, ông Nguyễn Thanh Dũng, em trai bà Trần Thị D., (mẹ vợ Nguyễn Nam Đại Thuận) nghẹn ngào.

    Sau khi biết được sự việc, chị T. nhiều lần lên xuống cơ quan công an, nhờ hỗ trợ liên hệ với gia đình các nạn nhân để gia đình được đến chia sẻ nỗi đau và sự mất mát với gia đình nạn nhân. Đến tối 13/9, các anh em của chị T. mới dám đến đám tang. Sau khi trao đổi, gia đình bên ngoại đã thống nhất để gia đình nội đón cháu M. về chăm sóc.

    Gia đình nén nỗi đau, cùng nhau chăm sóc cháu bé sau thảm án ở Đắk Lắk

    Nói về cháu M., chị T. cho biết, dù gia đình còn nhiều khó khăn, tất cả sẽ cùng nhau chăm sóc và bù đắp cho cháu.

    “Cháu còn quá nhỏ để hiểu những mất mát vừa ập đến. Nhìn đứa trẻ vô tư nô đùa, mọi người càng thương xót. Trên mạng xã hội có thông tin rằng phía nhà nội từ chối nhận bé về nuôi, nhưng chúng tôi khẳng định đó là không đúng sự thật. Dù gia đình có nghèo khó, chúng tôi vẫn sẽ nuôi cháu, không để bé bơ vơ khi bố mẹ đã như vậy…”, chị T cho biết.

    232414gia dinh nghi pham tham an o dak lak chung toi se khong de chau be bo vo 2 2320
    Nhiều người đến viếng đám tang các nạn nhân sau thảm án ở Đắk Lắk, chia sẻ nỗi đau với gia đình.

    Cũng theo chị T., cháu M. vẫn ngây thơ hỏi bố mẹ đâu, và mọi người chỉ dỗ rằng bố mẹ đang đi làm. Gia đình hiện không dám ra đường hay xem tin tức, nhiều cuộc gọi và tin nhắn hỏi thăm cũng chưa dám nghe.

    “Bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể gỡ tội cho Thuận. Nhưng tôi vẫn muốn thay mặt gia đình gửi lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng đến gia đình các nạn nhân”, chị T. chia sẻ.

    Diễn biến vụ thảm án ở Đắk Lắk khiến 3 người tử vong

    Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, khoảng 1h30 sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo về vụ thảm án ở phường Thành Nhất, làm 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

    Nạn nhân gồm chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi), mẹ chị H. là bà Trần Thị D. (55 tuổi) và em trai Bùi Văn N. (23 tuổi). Một cháu trai 13 tuổi (con riêng của chị H) được đưa đi cấp cứu, cháu 3 tuổi không bị thương (con chung của chị H và Thuận).

    Công an nhanh chóng xác định nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ngụ phường Ea Kao) và bắt giữ lúc 8h31 cùng ngày tại một khu rẫy vắng.

    Chiều cùng ngày, cơ quan công an khởi tố vụ án, bắt tạm giam Thuận để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *