Nhiều năm nay, anh dành tâm huyết cho việc phục dựng những món ăn truyền thống của người Việt, đặc biệt là người Hà Nội. Từ khi nào, anh đã bắt đầu niềm đam mê với ẩm thực cổ truyền?
– Tôi sinh ra trong một gia đình Tràng An gốc, từ nhỏ đã được bà, mẹ làm cho ăn những món ăn ngon như bóng mực, long tu, bánh củ cải, chè long nhãn… Gia đình cũng dạy tôi về nét đẹp của lễ nghi truyền thống, những tinh hoa trong ứng xử, lễ giáo của người Hà Nội. Niềm đam mê với văn hóa cổ truyền cứ thế ngấm vào con người tôi, dẫn dắt tôi đi tới những quyết định sau này.
Thời gian trở thành giảng viên giảng dạy tại trường Trung cấp Kinh tế du lịch Hoa Sữa, tôi có dịp sang Hàn Quốc tu nghiệp. Tại đây, tôi nhận thấy các món ăn cổ truyền được bảo tồn rất tốt, trở thành nét văn hóa riêng. Tôi càng thêm trăn trở, quyết tâm phục dựng những món ăn truyền thống Việt Nam, đặc biệt là của Hà Nội. May mắn thay, tâm huyết của tôi được rất nhiều người ủng hộ.
Speak Your Mind