Xe container đỗ ven đường nhiều ngày, phủ kín rèm đầy bí ẩn
Ngày nào cũng vậy, anh N.V.T. (chủ quán nước) ở thôn Kim Đào, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) lại mở cửa, tranh thủ lau dọn, quét quáy “cửa hàng” của mình để bày bán nước. Anh để ý có một chiếc xe đầu kéo đỗ tại đoạn đường 280 đã nhiều ngày. Bình thường, khu vực này khá vắng vẻ, cánh lái xe container thi thoảng vẫn dừng lại “chợp mắt” một chút. Tuy nhiên, anh T. chưa bao giờ thấy 1 chiếc xe đỗ lâu đến vậy. Mấy ngày trời, anh T. để ý không thấy tài xế nào xuất hiện, chiếc xe cứ nằm bất động, phủ kín rèm.
Chiều muộn 16/2/2017, tò mò, anh T. rủ 1 số lái xe khác tiến lại gần kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện 1 thi thể nam giới được quấn kín trong chiếc chăn bông bị trói ở ghế nghỉ phía sau cabin. Vụ việc nhanh chóng được báo lên cơ quan công an. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Công an huyện Lương Tài nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc.
Hiện trường kinh hoàng lộ ra khi cơ quan công an quyết định mở cửa xe. Những vết máu nâu đã khô vương vãi khắp cabin xe. Thi thể nạn nhân được cuốn bởi nhiều lớp chăn dày.
Speak Your Mind