NSND Thu Hà vừa trở lại trong phim truyền hình Trạm cứu hộ trái tim. Nhiều người cho rằng, vai diễn bà mẹ cay nghiệt với chồng con sẽ không làm khó nữ nghệ sĩ gạo cội. Nhưng trái lại, bản thân chị lại cảm thấy nhiều áp lực trong quá trình tìm tòi diễn xuất cho bộ phim mới.
NSND Thu Hà: “Tôi thấy ngại khi cứ được gọi là “lá ngọc cành vàng”
NSND Thu Hà và dàn diễn viên phim Trạm cứu hộ trái tim. Ảnh: VTV
Nhiều người dường như vẫn “nhung nhớ” về hình ảnh mỹ nhân màn ảnh Việt của chị trong những năm tháng thanh xuân. Riêng chị có hối tiếc về những tháng ngày đó?
– Một trong những thời điểm tôi khó quên được, chính là khi sinh cậu con trai đầu tiên, lúc đó tôi đang trong giai đoạn guồng quay công việc, vẫn còn khát khao lửa nghề. Trong giai đoạn mang thai khi ấy, tôi ăn nhiều hơn để tốt cho thai kỳ nên không tránh khỏi việc lên cân. Rồi khi con ra đời, thức đêm hôm để dỗ con nên ngoại hình bị thay đổi.
Thậm chí, thời điểm ấy có người gặp tôi còn không nhận ra, vẫn hỏi rằng: “Chị có biết nhà chị Thu Hà ở đâu không?”, khiến bản thân tôi tự ti vô cùng.
Nhưng rồi mọi thứ cũng qua, hiện giờ tôi đang hài lòng với những gì mình có, được sống với đam mê. Tuy rằng ở tuổi này không thể đóng quá nhiều dạng vai, nhưng vẫn được các đạo diễn giao cho những vai có cá tính mạnh và nội tâm phức tạp, khiến tôi có cơ hội được thể hiện nhiều hơn.
Vai diễn mới của NSND Thu Hà khiến chị căng thẳng và áp lực. Ảnh: VTV
Ý chị là nhân vật Bạch Cúc trong Hướng dương ngược nắng – người đàn bà “thép” khiến bất cứ ai phải kiêng nể?
– Đúng vậy, khi được giao vai Bạch Cúc trong Hướng dương ngược nắng, cảm xúc của tôi là ngỡ ngàng khi đọc xong kịch bản và không hiểu mình sẽ làm cách nào để diễn cho ra nhân vật.
Hồi tham gia Hướng dương ngược nắng, có nhiều thứ tôi phải bỏ qua mặc cảm của mình để vượt qua, đó là tiếp cận với cách làm phim nhanh và hiện đại, phải hòa hợp với lớp trẻ diễn viên ngày càng năng động và sáng tạo. Rồi phía hãng sản xuất còn nhấn mạnh rằng vai này “khủng khiếp” và rất cá tính!
Lúc đầu, tôi có hơi lệch nhịp, nhưng nhận ra mình giống như một diễn viên mới vào nghề, được ưu ái, được góp ý, cũng như được đạo diễn mở ra những xúc cảm rồi dần dần cứ thế mà sống và hòa mình trong nhân vật.
Trong Trạm cứu hộ trái tim, vai của chị là một người mẹ cay nghiệt với chính con gái của mình, chị có gặp nhiều khó khăn khi thể hiện vai này?
– Có lẽ đây là một vai diễn khá mệt và dự là sẽ tiêu tốn của tôi khá nhiều sức lực. Nhưng dù vai diễn này có cay nghiệt hay hiền dịu đi chăng nữa, thì đó vẫn là người mẹ và tôi luôn có ý kiến với đạo diễn rằng, ẩn sau sự cay nghiệt đó là một tâm hồn yếu đuối, bị tổn thương và muốn được mọi người yêu thương và hiểu mình.
Speak Your Mind