
Tự hào là người Việt Nam: 30 nghìn khán giả rưng rưng khi nghe Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập!
Tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Chương trình nghệ thuật đặc biệt với tựa đề “Tự hào là người Việt Nam” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, Bộ VHTTDL, UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện. Tới dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ.

Chương trình được dàn dựng theo 3 chương: Chương 1: “Nguồn cội – Gọi tên Việt Nam”; Chương 2: “Một Việt Nam – Triệu trái tim”; Chương 3: “Tự hào là người Việt Nam” với thiết kế sân khấu được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời và đất. “Tự hào là người Việt Nam được dàn dựng công phu, nơi âm nhạc, âm thanh và ánh sáng hòa quyện thành một bản giao hưởng của nguồn cội và khát vọng dân tộc.
Mở đầu chương trình với “Nguồn cội – Gọi tên Việt Nam”, nói về truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ; Thời đại các Vua Hùng; Thời kỳ Bắc thuộc; Thời kỳ các triều đại phong kiến độc lập, tự chủ; Thực dân Pháp đô hộ 1858 – 1945; Ánh sáng cách mạng soi đường cho dân tộc – Sự ra đời của Đảng ngày 3/2/1930 và Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945.

Ngay khi phát băng tư liệu Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập được vang lên trên sân khấu, bên dưới 30 nghìn khán rưng rưng xúc động cùng giơ cao điện thoại ghi lại khoảnh khắc, lời Bác vang vọng giữa Quảng trường sân vận động Mỹ Đình: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc…”
Sau bản Tuyên ngôn Độc lập, ca sĩ Tùng Dương xuất hiện cùng dàn đại hợp xướng gồm 200 diễn viên thể hiện ca khúc “Tiến quân ca” khiến cả quảng trường hừng hực khí thế cùng hát vang theo ca sĩ.

Tiếp đến ca khúc “Người là Hồ Chí Minh” do ca sĩ Anh Tú biểu diễn với những hình ảnh được khắc họa Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Người không chỉ là vị lãnh tụ, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam mà còn là Anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã dâng hiến trọn cuộc đời cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Chương trình không chỉ có những bản hùng ca đầy tự hào, “Ca ngợi Tổ quốc”, “Người chiến sĩ ấy”, “Dáng đứng Việt Nam”; “Lá Quốc kỳ”; “Quê Hương” qua phần thể hiện của NSƯT Hoàng Tùng – Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, mà còn mang đến những giai điệu mang âm hưởng dân ca mượt mà, tình yêu quê hương đất nước, “Tình Ca Tây Bắc”; “Hồ trên núi”; “Mô tê răng rứa” với giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Huyền Trang, Tiến Hưng, Đinh Thành Lê…
Bên cạnh đó, ca sĩ Hòa Minzy cũng đã gây xúc động khi thể hiện hai ca khúc “Nỗi đau giữa Hoà Bình”, “Khát Vọng”.


Chương 3: “Tự hào là người Việt Nam” đã thực sự khuấy động quảng trường sân vận động Mỹ Đình với hơn 30 nghìn khán giả cùng lắc lư, hòa giọng qua những ca khúc như “Hello Việt Nam” (Marc Lavoine); “Khám Phá”; “Đường Đến Ngày Vinh Quang” (Trần Lập).
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam” truyền tải thông điệp tình yêu tha thiết của những người con đã được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất quê hương. Hai tiếng “Việt Nam” trở nên thiêng liêng và bất diệt trong trái tim của triệu triệu người Việt ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này.

“Tự hào là người Việt Nam” là bản tuyên ngôn bằng âm nhạc, kết tinh niềm tự hào, lòng biết ơn và khát vọng tương lai, mỗi giai điệu không chỉ là nghệ thuật, mà còn là lời khẳng định, chúng ta là một dân tộc có cội nguồn, có bản sắc và đầy khát vọng…
Kết thúc chương trình là ca khúc: “Nối Vòng tay lớn” (sáng tác: Trịnh Công Sơn) được tất cả các ca sĩ và hơn 500 diễn viên múa biểu diễn cùng đó là màn bắn pháo hoa rực rỡ khiến khán giả thích thú, hò reo.
×


































Speak Your Mind