Khoảng thời gian gần đây, có không ít gia đình quyết định bỏ phố về quê. Có người về quê vì quá “ngộp thở” với chi phí sống đắt đỏ ở thành phố, từ tiền thuê nhà cho tới tiền ăn uống, học tập của con cái. Cũng có người về quê vì muốn ở gần gia đình, muốn có không gian sống thoải mái, thoáng đãng hơn.
Thay đổi môi trường sống là một quyết định lớn và đi kèm với đó cũng là không ít sự đánh đổi, dù lý do về quê của mỗi người có thể sẽ khác nhau. Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy. Ở Hà Nội, vợ chồng cô có nhà, có xe, có mức thu nhập khá tốt – 60 triệu/tháng/2 người, nhưng sau cùng, cả 2 vẫn thống nhất dọn về Hải Phòng ở hẳn.
Về quê thu nhập giảm 20 triệu, còn 40 triệu/tháng
Trong bài chia sẻ của mình, cô vợ cho biết năm nay vợ chồng cô đều 33 tuổi, kết hôn năm 2020, tới năm 2022 thì vợ chồng mua được 1 căn chung cư ở Hà Nội. Sang tới năm 2023 thì mua thêm được 1 chiếc ô tô. Để tậu được cả nhà và xe trong vòng 2 năm, vợ chồng cô cũng phải vay tiền, hiện còn nợ 200 triệu.
Nếu so với tìa sản hiện có, cùng mức thu nhập 60 triệu/tháng, khoản nợ này cũng không phải quá lớn. Cuộc sống của gia đình ở Hà Nội nhìn chung vẫn ổn.
“Bọn mình quyết định về quê Hải Phòng sinh sống. Chồng mình bảo về quê sống an nhàn thôi, chứ Hà Nội xô bồ quá. Nếu ở Hà Nội thì chồng mình kiếm được khoảng 50 triệu/tháng, về Hải Phòng, anh cũng đã xin được việc ở khu công nghiệp, lương 30 triệu/tháng còn thu nhập của mình thì không thay đổi mấy.



































Speak Your Mind