Thế hệ Alpha sinh ra trong thời đại mà Internet đã trở thành “không khí”.
Tuy nhiên, “brain rot” không hoàn toàn là “thủ phạm duy nhất”. Căn nguyên sâu xa nằm ở cách người lớn đang để công nghệ chiếm chỗ trong hành trình phát triển tự nhiên của trẻ. Khi điện thoại trở thành “bảo mẫu”, video giải trí trở thành “phần thưởng”, trẻ dần hình thành niềm tin rằng thế giới ngoài kia cũng phải vui, nhanh, và hấp dẫn như TikTok. Và khi điều đó không xảy ra, trẻ cảm thấy thất vọng. Chính người lớn vì sự tiện lợi hay bận rộn đã vô tình “đào tạo” não của con theo cách mà thuật toán mong muốn.
Điều đáng nói là “brain rot” không chỉ khiến trẻ mất tập trung, mà còn có thể làm thay đổi cách chúng cảm nhận và xử lý cảm xúc. Thay vì học cách kiềm chế, chia sẻ hay diễn đạt, trẻ chọn cách “bỏ qua”, “chuyển clip”, “next cảm xúc” y hệt cách chúng vuốt màn hình mỗi ngày. Dần dần, khả năng thấu hiểu người khác, cảm thông và lắng nghe cũng giảm sút. Một đứa trẻ bị “brain rot” không chỉ là đứa trẻ khó ngồi học, mà còn là đứa trẻ khó kết nối với thế giới thật.
Tất nhiên, không ai có thể cấm trẻ tiếp xúc với công nghệ trong thời đại này. Nhưng thay vì để “màn hình dạy con”, cha mẹ và giáo viên cần trở lại vai trò người đồng hành, hướng dẫn trẻ cách sử dụng Internet một cách chủ động và lành mạnh. Giới hạn thời gian xem, chọn nội dung phù hợp độ tuổi, cùng xem và trò chuyện với trẻ về điều chúng thấy, đều là những bước nhỏ nhưng có thể tạo nên khác biệt lớn.
“Brain rot” là một khái niệm nghe vui nhưng ẩn chứa sự thật đáng lo bởi bộ não con người, đặc biệt là trẻ nhỏ, đang bị định hình bởi tốc độ của mạng xã hội. Và nếu không kịp nhận ra, thế hệ Alpha có thể lớn lên thông minh, nhanh nhẹn, sáng tạo nhưng lại dễ xao nhãng, dễ mệt mỏi, và khó tìm thấy niềm vui thật sự trong cuộc sống ngoài màn hình.
// ket thuc code hien thi bai viet lien quan category ?>
Speak Your Mind