Ngày 15/10, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Văn Hoàng (SN 1989, ở Thọ Lập, Thanh Hóa) án 9 năm tù về tội “Giết người” với tình tiết “Có tính chất côn đồ”.
Cáo trạng thể hiện, cuối năm 2024, Trần Văn Hoàng và chị Lam (SN 1988) đều là công nhân tại công trường khu đô thị Ciputra, nảy sinh quan hệ tình cảm nam nữ vơi nhau.
Tối 6/12/2024, Hoàng uống rượu với các công nhân cùng trọ mình tới khoảng 21h30, bị cáo đến nơi ở của chị Lam, cách đó 700m với mục đích rủ “nhân tình” về phòng chơi.
Đến trước cửa phòng trọ của chị Lam, Hoàng nhìn thấy anh Chiến (SN 1985), cũng là công nhân xây dựng, đang rủ chị đi ăn. Sau khi cả 3 nói chuyện, chị Lam không đi cùng Hoàng mà ngồi lên xe máy, đi cùng anh Chiến.
Do vậy, Hoàng quay về phòng trọ của mình và tiếp tục ngồi uống rượu. Tới 22h cùng ngày, bị cáo thấy một con dao gọt hoa quả ở gần vị trí đang ngồi liền cho vào túi quần rồi đi tìm chị Lam.
Trên đường, Hoàng thấy chị Lam, anh Chiến đứng ôm nhau trước cửa nhà nên ghen tuông, xông tới túm áo cô gái đẩy ra.
Lúc này, bị cáo đứng đối diện với anh Chiến đang ngồi trên xe máy và liền rút dao, đâm 2 nhát vào ngực khiến nạn nhân bỏ chạy. Chị Lam liền can ngăn, đưa Hoàng về phòng trọ.
Bị cáo nhớ ra xe máy của anh Chiến đang để ngoài đường, sợ mất trộm nên bảo chị Lam cùng đi ra đẩy về cất. Tiếp đó, Hoàng lấy chiếc áo dính máu đang mặc và con dao hung khí đưa cho bạn cùng phòng, nhờ vứt đi.
Người bạn hỏi về vết máu, Hoàng chỉ trả lời: “Tôi vừa đi đánh nhau về” rồi đi ngủ. Sáng sau, khi bị cảnh sát bắt giữ, nồng độ cồn trong máu bị cáo vẫn ở mức 0,116mg/l.
Phần mình, anh Chiến được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên chỉ bị tổn hại 15% sức khỏe. Cơ quan tố tụng đánh giá, việc nạn nhân không chết nằm ngoài ý muốn của bị cáo Hoàng.
Quá trình điều tra, em trai Trần Văn Hoàng đã bồi thường 25 triệu đồng và anh Chiến không yêu cầu gì thêm, có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
*Tên nạn nhân, người liên quan đã được thay đổi.
×
Nguồn: Sưu tầm
Speak Your Mind