Mình là Hải Linh, 23 tuổi , mới tốt nghiệp đại học ngành truyền thông ở Hà Nội. Hiện mình đang vừa đi làm vừa trả món nợ gần 100 triệu đồng do sử dụng thẻ tín dụng thiếu kiểm soát. Nghe thì khó tin, nhưng đó là sự thật.
Chiếc thẻ đầu tiên: Từ sự háo hức của người mới đi làm đến cái bẫy tín dụng
Tháng 5/2023, mình được ngân hàng gọi điện tư vấn mở thẻ tín dụng. Chỉ cần sao kê bảng lương 9 triệu/tháng, không cần thế chấp, là được cấp hạn mức 20 triệu. Lúc đó mình thấy hãnh diện lắm, cảm giác như mình đã “trưởng thành” vì ngân hàng tin tưởng.
Những khoản tiêu đầu tiên cũng nhỏ thôi. Mình mua một đôi giày thể thao gần 2 triệu, trả vài bữa ăn ở nhà hàng cùng bạn bè, mua vé máy bay đi Đà Nẵng với nhóm. Mình vẫn trả đủ nợ mỗi tháng, nên nghĩ thẻ tín dụng đúng là tiện thật.
Khoảng cuối năm 2023, mình mở thêm hai thẻ khác. Một ngân hàng cấp hạn mức 40 triệu, một ngân hàng quốc tế cấp 50 triệu. Lúc đó mình không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy “càng nhiều thẻ thì càng có nhiều lựa chọn”.
Và rồi mình bắt đầu chi tiêu nhiều hơn. Mình mua laptop MacBook hơn 35 triệu bằng hình thức trả góp qua thẻ; đổi điện thoại iPhone mới, hết hơn 20 triệu; đi du lịch 5 ngày ở Thái Lan cùng bạn, tổng chi phí gần 15 triệu (hầu hết quẹt thẻ); thỉnh thoảng đãi bạn bè đi ăn uống, hóa đơn 2-3 triệu cũng không ngại cà thẻ.



































Speak Your Mind