Giá trị của Hoa hậu, Á hậu không chỉ ở sắc đẹp
Vậy là đã hơn hai tuần kể từ thời điểm Đinh Y Quyên đăng quang ngôi vị Á hậu Miss Grand Vietnam 2025. Thành tích này có nằm trong dự kiến của chị trước đó?
– Tôi khao khát được xướng tên, nhưng khi nhận danh hiệu vẫn vô cùng bất ngờ và xúc động. Trong đêm Chung kết, ngay khi được xướng tên vào Top 5, cảm xúc trong tôi đã vỡ òa. Cũng bởi thế tôi bật khóc ngay trên sân khấu. Lúc ấy, tôi thoáng nghĩ: “Trời ơi, hỏng rồi, không biết khóc nhiều vậy có làm trôi lớp nền make-up hay không!” (cười).
Thời khắc được gọi tên cho ngôi vị Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2025, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn — biết ơn Ban tổ chức, Ban giám khảo và khán giả đã tin tưởng và lựa chọn mình. Uyên cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, và cảm ơn chính bản thân vì đã nỗ lực không ngừng để có được vị trí hôm nay.
Những ngày này, trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều khán giả cho rằng với nhan sắc của Đinh Y Quyên, bạn đã có thể tiến xa hơn. Bạn có tiếc nuối khi đọc những bình luận như vậy?
– Thật lòng mà nói, tôi không hề tiếc nuối. Với tôi, danh hiệu nào cũng đáng trân trọng và tự hào, dù là Hoa hậu hay Á hậu. Điều quan trọng hơn cả không nằm ở kết quả, mà ở hành trình — cách tôi đã nỗ lực, phấn đấu và hoàn thiện bản thân từng ngày để có được vị trí hôm nay. Tôi biết ơn vì đã được trao danh hiệu Á hậu Miss Grand Vietnam 2025, và hơn hết, biết ơn vì đã có một hành trình thật đẹp và đáng nhớ.

Từng nghĩ cơ hội thi nhan sắc đã khép lại vì giới hạn tuổi, tâm trạng của Đinh Y Quyên thế nào khi Miss Grand Vietnam năm nay mở rộng độ tuổi cho những người đẹp dự thi?
– Đúng vậy, tôi từng nghĩ mình không còn cơ hội dự thi các đấu trường nhan sắc nữa, bởi trước đây các cuộc thi chỉ giới hạn tới tuổi 27, trong khi năm nay tôi đã 28 tuổi. Thế nhưng, có lẽ “vũ trụ đã gửi tín hiệu” khi Miss Grand Vietnam 2025 thay đổi thể lệ. Tôi xem đó là một cơ hội quý giá để mình nắm bắt và thử thách bản thân một lần nữa.
Bên cạnh đó, tôi cũng còn được truyền cảm hứng rất nhiều từ chị gái và em trai (Đinh Thị Thùy Trang- Top 10 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2013; Đinh Ta Bi-Á vương 2 cuộc thi Mr World tại Việt Nam năm 2024) – những người luôn động viên, tiếp thêm cho tôi niềm tin rằng “chưa bao giờ là quá muộn để tỏa sáng”. Niềm tin ấy đã giúp tôi mạnh dạn bước ra sân khấu, với tâm thế sẵn sàng và tràn đầy năng lượng.
Có nhiều tranh cãi về các cuộc thi nhan sắc thời gian qua. Đinh Y Quyên có cho rằng danh hiệu Hoa hậu, Á hậu đã không còn giá trị như trước?
– Tôi thừa nhận sự tranh cãi này có thật. Tuy nhiên, tôi nghĩ giá trị của hoa hậu, Á hậu không ở sắc đẹp, mà ở cách mình sử dụng danh hiệu này để cống hiến cho xã hội.

Tôi từng trải qua nhiều cảm xúc đau đớn khi làm việc tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc
Là một bác sĩ, Đinh Y Quyên thấy kinh nghiệm trong ngành Y đã giúp gì cho bạn trong hành trình chinh phục vương miện?
– Ngành y là một hành trình dài và đòi hỏi rất nhiều sự kiên trì. Sáu năm học tập, rồi đến quá trình lấy chứng chỉ hành nghề và tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn đã rèn cho tôi tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và tinh thần học hỏi không ngừng. Quan trọng hơn, nghề y dạy tôi biết lắng nghe và thấu hiểu — không chỉ với bệnh nhân, mà với con người nói chung.
Những trải nghiệm đó giúp tôi có được sự bình tĩnh, bản lĩnh và một “trái tim thép” để đối mặt với áp lực, khó khăn trong mọi tình huống. Nhưng trên tất cả, ngành y còn cho tôi một trái tim nhân ái – biết yêu thương, sẻ chia và đặt mình vào vị trí của người khác. Chính những điều ấy đã trở thành nền tảng vững chắc, giúp tôi tự tin hơn trong hành trình chinh phục vương miện, cũng như trong bất kỳ chặng đường nào của cuộc sống.
Công việc trong khoa Hồi sức tích cực – chống độc vốn đầy áp lực và đối diện nhiều mất mát. Có kỷ niệm nào mà Đinh Y Quyên còn nhớ hoặc ám ảnh bạn nhất?
Đây là một mối duyên rất đặc biệt, bởi khoa Hồi sức tích cực – Chống độc chính là nơi ba tôi từng nằm điều trị trước khi mất. Đó là quãng thời gian khủng hoảng nhất trong cuộc đời tôi – một nỗi mất mát mà tôi từng nghĩ mình sẽ không thể vượt qua. Thế nhưng có lẽ cũng chính vì duyên đó mà sau này, tôi đã chọn thực tập và làm việc tại chính tại đây.
Kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi là một ngày trực định mệnh – khi chỉ trong vài tiếng, tôi chứng kiến 3 bệnh nhân lần lượt rời xa sự sống. Người đầu tiên là một phụ nữ trẻ, có chồng và hai đứa con nhỏ. Người thứ hai là một cụ già, được các con chăm sóc tận tụy, hiếu thảo. Người cuối cùng là một chàng trai còn rất trẻ, mẹ cậu đã khóc nghẹn bên giường bệnh, cố níu từng hơi thở cho con. Chỉ trong một ngày, tôi trải qua quá nhiều cảm xúc – đau đớn, xót xa và cả sự bất lực – đến mức không tin rằng mình có thể đứng vững được.
Chính những giây phút ấy đã giúp tôi thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự sống và lòng kiên cường của con người. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, và dù trong đau đớn, họ vẫn cố gắng vượt qua. Nhờ khoảng thời gian làm việc tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, tôi học được cách mạnh mẽ hơn, biết trân trọng từng phút giây và biết ơn cuộc đời này. Đó là hành trình giúp tôi trưởng thành, và là một phần không thể tách rời trong con người tôi hôm nay.
– Tại sao sau thời gian làm bác sĩ Hồi sức tích cực – Chống độc, Đinh Y Quyên lại lấy chứng chỉ nội khoa và dần chuyên sâu sang Da liễu?
– Lựa chọn này xuất phát từ niềm đam mê của tôi về chăm sóc da, khát khao mang lại sự tự tin cho người bệnh. Tôi luôn nghĩ làn da cần được lắng nghe, mỗi người cần hiểu da mình thực sự cần gì, rồi mới có phác đồ điều trị đúng. Mong muốn của tôi sau này là có thể mở một phòng khám da liễu riêng, vừa điều trị bệnh ngoài da, vừa chăm sóc thẩm mỹ.

Tôi thấm thía giá trị từng mùa vụ, từng giọt mồ hôi của người nông dân
Bên cạnh nghề Y, Đinh Y Quyên còn phát triển mô hình nông nghiệp cùng gia đình. Trải nghiệm này mang lại cho chị những giá trị gì khác biệt so với các thí sinh khác?
– Mỗi người đều có một hoàn cảnh, một hành trình trưởng thành khác nhau, cũng bởi vậy tôi không muốn so sánh mình với bất kỳ thí sinh nào khác. Việc phát triển mô hình nông nghiệp cùng gia đình đến từ sự ảnh hưởng rất lớn của nhà ngoại – từ ông bà, cậu dì và đặc biệt là mẹ, người đã truyền cho tôi cảm hứng cũng như tình yêu với lao động và thiên nhiên.
Nông nghiệp dạy tôi sự chân chất, kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mỗi ngày làm việc ngoài đồng ruộng là một ngày tôi học thêm về giá trị của lao động, của sự bền bỉ và niềm tin vào những điều giản dị. Tôi rất biết ơn vì được lớn lên trong môi trường đó – nơi giúp tôi giữ được gốc rễ của mình, đồng thời rèn cho tôi bản lĩnh và sức mạnh nội tâm.
Tôi tin rằng chính những trải nghiệm ấy đã tạo nên “chất riêng” của tôi – một người đẹp bước ra từ ngành Y nhưng lại mang trong mình tinh thần của người làm nông: kiên định, bền bỉ và chân thành. Đó cũng là nguồn năng lượng giúp tôi vững vàng hơn trong hành trình chinh phục các cuộc thi nhan sắc.
Là một người làm trang trại, có khi nào Đinh Y Quyên đau đầu vì nông sản rớt giá hoặc tìm cách tiêu thụ nông sản hay không?
– Tôi có thuê đất và thuê nhân công để phát triển mô hình nông nghiệp, và đúng là đã không ít lần “đau đầu” khi nông sản rớt giá hoặc khó tiêu thụ. Những biến động ấy khiến tôi thấm thía giá trị của từng mùa vụ, từng giọt mồ hôi mà người nông dân rơi xuống.
Có những áp lực, nhưng cũng nhờ vậy tôi học được cách kiên nhẫn, linh hoạt và biết trân trọng hơn công sức lao động của mình, của những người làm nông. Sau những thăng trầm, cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy vụ mùa bội thu hay nông sản được người tiêu dùng đón nhận là niềm vui rất đặc biệt và ý nghĩa.
Việc làm trang trại cải thiện cuộc sống gia đình Đinh Y Quyên như thế nào?
– Một phần nào đó, công việc làm nông giúp gia đình tôi ổn định hơn về kinh tế, nhưng giá trị lớn nhất là sự gắn kết giữa các thành viên – từ ông bà, cha mẹ đến anh chị em. Cả nhà cùng nhau vun vén, làm việc, cùng chia sẻ niềm vui mỗi khi mùa vụ bội thu. Với tôi, đó là điều hạnh phúc nhất.
Cảm ơn những chia sẻ của Á hậu Đinh Y Quyên!
Đinh Y Quyên sinh năm 1997 tại Gia Lai, năm nay 28 tuổi. Hiện cô có trang trại rộng gần 100 hecta, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Cô từng giành danh hiệu Hoa khôi sinh viên Y khoa Trường Đại học Tây Nguyên năm 2016; Top 40 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.
×
Speak Your Mind